
Ronaldo gây dựng được tên tuổi từ chính sân Nou Camp, với những màn trình diễn siêu đẳng trong mùa giải 1996-97 dưới quyền cố HLV Bobby Robson. Tuy nhiên, Real Madrid mới chính là đội bóng mà Ronaldo thực sự cảm thấy có sự gắn kết. Trong khi chỉ ở Barca 1 năm, anh đã có 5 năm chinh chiến trong màu áo Trắng, và rất được các CĐV yêu mến. Đó là lý do mỗi khi được hỏi, Ronaldo luôn tự nhận mình là một madridista, chứ không phải là một cule.

Tuy nhiên, dù khẳng định vẫn một lòng trung thành với Los Blancos, Ronaldo vẫn phải thừa nhận rằng vào thời điểm này, Real Madrid không thể sánh được với Barca của Guardiola.
"Tôi là một merengue và tôi thực sự thích cách chơi của Madrid hiện tại", Ronaldo tâm sự với trang Fifa.com. "Nhưng bạn không thể phớt lờ Barca được. Họ là một đội bóng thực sự tuyệt vời"
"Có thể họ không phải là đội bóng ấn tượng nhất, nhưng họ có khả năng biến mọi thứ trở nên đơn giản. Mỗi cầu thủ ở từng vị trí đều ý thức được họ cần phải làm gì trong một thời điểm nhất định. Họ có khả năng giữ bóng tuyệt vời, và luôn tiếp cận khung thành đối phương với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc".
"Công việc tuyệt vời mà Guardiola đã và đang làm đã tỏa sáng; họ là một trong những đội bóng hay nhất mà tôi được chứng kiến trong 35 năm sống trên cõi đời này. Thật đau đớn khi phải nói thế này, vì tôi là một Madridista, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng họ có thể giành thêm một vài danh hiệu trong năm nay".
Ở thời điểm này, Madrid của Ronaldo đang tràn trề cơ hội đoạt chức vô địch La Liga sau khi tạo được khoảng cách 4 điểm với Barca. Kể cả khi không thắng trong trận "Siêu kinh điển" cuối tuần này, Real Madrid vẫn sẽ giữ được ngôi đầu bảng. Đó là cơ sở để Ronaldo hi vọng đội bóng "của anh" sẽ chấm dứt được sự thống trị của Barca ở La Liga.
bongdaplus.vn