
Cuối tuần này, Barcelona và Real Madrid sẽ gặp lại nhau trong trận "Siêu kinh điển" thứ 6 của mùa giải. Như những trận "Siêu kinh điển" trước đó, càng tới gần ngày diễn ra trận đấu thì bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, và sự căng thẳng sẽ lên tới đỉnh điểm trong trận, và tiếp tục kéo dài sau trận bất luận ai thắng ai thua. Những cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình hai đội, vốn đều là trụ cột ở đội tuyển, chắc chắn khó thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi sự thù địch này.
Thực tế, sau những trận "Siêu kinh điển" trước, đội tuyển Tây Ban Nha cũng như bị chia làm hai nửa. Các cầu thủ Tây Ban Nha "chiến" nhau ngay trên sân, và tiếp tục đấu võ mồm khi đã rời sân. Dù chuyên nghiệp đến mấy thì cầu thủ hai đội cũng khó có thể cư xử với nhau một cách bình thường khi gặp lại ở trung tâm tập huấn của đội tuyển sau những chuyện như thế. Thực tế là mỗi lần đội tuyển tập trung, thủ quân Casillas lại phải tập hợp cầu thủ hai đội lại để giảng hòa. Chính xác hơn là để ngầm ký một thỏa thuận, rằng sẽ chơi bóng với tinh thần chuyên nghiệp nhất có thể trong màu áo "La Seleccion".
Đó là lý do những người quan tâm tới đội tuyển Tây Ban Nha tỏ ra căng thẳng trước thềm trận "Siêu kinh điển" cuối tuần này. Khi Euro đã cận kề, họ sợ rằng Del Bosque sẽ không có thời gian để hàn gắn những vết rạn nếu chúng lại xuất hiện. Tuy nhiên, chính HLV có biệt danh "Ngài râu kẽm" lại khẳng định rằng kể cả có thêm một trận "Siêu kinh điển" nữa ở Cúp châu Âu thì ông cũng chẳng ngại.

"Chúng tôi muốn có một trận Chung kết Châu Âu giữa Real Madrid và Barca", Del Bosque phát biểu khi đang có mặt ở đại sứ quán Ba Lan ở Madrid để khuếch trương cho chiến dịch Euro sẽ diễn ra trên nước này. "Trận đấu ấy sẽ không thể gây tổn hại cho đội tuyển quốc gia, dù biết rằng sẽ có người thua và người thắng trong đó. Các cầu thủ luôn sẵn sàng cho những chuyện như thế. Những gì xảy ra giữa các CLB không bao giờ tạo ra hậu quả với đội tuyển quốc gia".
Về triển vọng David Villa kịp trở lại cho Euro 2012, Del Bosque tỏ ra cẩn trọng, nhưng cũng rất hi vọng. Tiền đạo của Barca hiện vẫn chưa thể tập luyện bình thường trở lại sau chấn thương gãy chân hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng anh đang chạy đua với thời gian để có thể ra sân trước khi mùa giải kết thúc, và do đó kịp tích lũy thể lực cho Euro. Villa là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở hai giải đấu lớn gần đây, nên Del Bosque chắc chắn không muốn để anh ngồi ngoài ở giải đấu mà TBN có sứ mệnh bảo vệ ngôi Vương.
"Đây là một trường hợp đặc biệt", Del Bosque nói. "Anh ấy sẽ được trao cơ hội ngay khi anh ấy khỏe mạnh và cho thấy có thể chơi bóng đỉnh cao trở lại. Chúng tôi sẽ chờ cho tới phút cuối cùng, như trong trường hợp của Fabregas, Torres và Iniesta trước World Cup 2010. Chúng tôi đã đúng, và hi vọng sẽ lại đúng một lần nữa".
Trước World Cup 2010, cả Fabregas, Torres và Iniesta đều phải vật lộn với những vấn đề về thể lực, tuy nhiên Del Bosque vẫn quyết định đưa cả 3 tới Nam Phi. Kết quả là trong trận Chung kết, Fabregas chính là người chuyền bóng để Iniesta tung cú volley quyết định.
XEM THÊM:
bongdaplus.vn















