
Có nằm mơ cũng không dám tin trong trận đấu mà Valencia muốn thắng nhất, họ lại thua Espanyol tới 0-4. Cần phải biết rằng, đây mới là lần thứ 2 tại La Liga mùa này, Valencia thua cách biệt tới 4 bàn. Trước Espanyol, đội bóng buộc Los Che phải bại trận nhục nhã như vậy là ĐKVĐ Barcelona.
Khoan nói tới những vấn đề liên quan đến lòng tự tôn, điều quan trọng, thất bại này khiến vị trí thứ 3 La Liga của Valencia bị đe dọa nghiêm trọng. Bây giờ, họ chỉ hơn Malaga đúng 1 điểm và hơn CLB xếp thứ 5 Levante 4 điểm.
Vấn đề: Valencia bây giờ còn đang bận rộn chuẩn bị cho trận đại chiến với Atletico tại Europa League. Họ chắc chắn sẽ bị mất sức rất nhiều, trước khi trở lại La Liga lần lượt đụng độ Betis và đặc biệt quan trọng là trận chiến 6 điểm với chính Malaga ngày 29/4 tới. Trận đó, Valencia phải làm khách. Hiểm họa rõ ràng không thể lường trước. Với những CLB sở hữu lực lượng không quá dồi dào như Valencia, xem ra bất lợi đang thuộc về họ.
Không khó để tiên đoán trước viễn cảnh ấy. Vòng 23 La Liga, Valencia vẫn hơn kẻ bám đuổi phía sau tới 7 điểm. Họ thong dong thi đấu tại Europa League. Nhưng rồi đấu trường châu Âu cứ bào mòn dần sức lực của Los Che. Kể từ sau trận thua ngược ngay trên sân nhà trước Sevilla (ngày 27/2), Valencia chỉ còn hơn Malaga 5 điểm.
Và rồi thảm họa thực sự ập xuống sau khi Valencia cầm hòa PSV trên đất Hà Lan. Họ trở lại La Liga, thua sốc Zaragoza trên sân nhà, thua tiếp Getafe và rạng sáng qua, thua tan nát Espanyol.
Sự thất thường của Valencia khiến cho cuộc đua giành 2 tấm vé còn lại dự Champions League tại La Liga bây giờ nóng bỏng chẳng kém gì màn so găng giữa Barca và Real. Và nếu Los Che vẫn còn thi đấu theo kiểu “tham bát bỏ mâm” thế này, không biết chừng mùa tới, họ lại phải tiếp tục chinh chiến tại Europa League.
Bongdaplus.vn