
Đang có một sự phi lý tồn tại ở Real. Đó là ngôi sao số một, thần tượng số một sân Bernabeu, Ronaldo, hiện chỉ hưởng mức lương ròng 10 triệu euro/mùa, thấp hơn nhiều ngôi sao đương thời khác.
Tất nhiên, ở Real không có quyền cho sự phi lý nào tồn tại. Với chủ tịch Florentino Perez, CR7 là tài sản và cũng là thương hiệu số một. Vậy thì tại sao lương anh vẫn thấp hơn Messi (10,5 triệu euro/mùa), và chỉ bằng Yaya Toure, tiền vệ đang nhận lương cao nhất Premier League?
Dễ hiểu, khi Ronaldo đến với sân Bernabeu, tượng đài sống Raul vẫn còn đó. Trong hợp đồng cuối cùng Raul ký với Real có một điều khoản rõ ràng rằng: “Không cầu thủ nào ở CLB được nhận lương cao hơn Raul”. Đó là lý do mà Ronaldo phải chịu lép vế so với giá trị thực của mình. Và khi Raul đã ra đi được gần 2 mùa bóng, nghiễm nhiên Real phải có động thái công nhận để CR7 được hưởng lương đúng tầm vóc của một siêu sao.
Mặc dù hợp đồng hiện nay vẫn còn 3 năm thời hạn, nhưng Real đã đề nghị chân sút BĐN một bản hợp đồng mới, kéo dài thêm 3 mùa bóng nữa với mức lương mới sau thuế cực khủng từ khoảng 13 đến 16 triệu euro/mùa. Nếu đồng ý, Ronaldo sẽ ràng buộc với Real đến năm 2018, khi anh đã 33 tuổi.
Đã có một cuộc đàm phán giữa Ronaldo, người đại diện Jorge Mendes, chủ tịch Perez và Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez. Trong cuộc họp đó, phía Real nhấn mạnh tầm quan trọng của CR7 và đánh giá cao phong độ cũng như thái độ của anh. Như vậy, rất có thể mùa Hè này Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai thế giới, chỉ sau Eto’o của CLB Anzhi.
Tất nhiên, ở Real không có quyền cho sự phi lý nào tồn tại. Với chủ tịch Florentino Perez, CR7 là tài sản và cũng là thương hiệu số một. Vậy thì tại sao lương anh vẫn thấp hơn Messi (10,5 triệu euro/mùa), và chỉ bằng Yaya Toure, tiền vệ đang nhận lương cao nhất Premier League?
Dễ hiểu, khi Ronaldo đến với sân Bernabeu, tượng đài sống Raul vẫn còn đó. Trong hợp đồng cuối cùng Raul ký với Real có một điều khoản rõ ràng rằng: “Không cầu thủ nào ở CLB được nhận lương cao hơn Raul”. Đó là lý do mà Ronaldo phải chịu lép vế so với giá trị thực của mình. Và khi Raul đã ra đi được gần 2 mùa bóng, nghiễm nhiên Real phải có động thái công nhận để CR7 được hưởng lương đúng tầm vóc của một siêu sao.
Mặc dù hợp đồng hiện nay vẫn còn 3 năm thời hạn, nhưng Real đã đề nghị chân sút BĐN một bản hợp đồng mới, kéo dài thêm 3 mùa bóng nữa với mức lương mới sau thuế cực khủng từ khoảng 13 đến 16 triệu euro/mùa. Nếu đồng ý, Ronaldo sẽ ràng buộc với Real đến năm 2018, khi anh đã 33 tuổi.
Đã có một cuộc đàm phán giữa Ronaldo, người đại diện Jorge Mendes, chủ tịch Perez và Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez. Trong cuộc họp đó, phía Real nhấn mạnh tầm quan trọng của CR7 và đánh giá cao phong độ cũng như thái độ của anh. Như vậy, rất có thể mùa Hè này Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai thế giới, chỉ sau Eto’o của CLB Anzhi.
Tuy mức lương hiện tại còn thua vài ngôi sao khác, nhưng tính tổng thu nhập thì Ronaldo đang đứng thứ 2, sau Beckham, với khoản thu ròng khoảng 38 triệu USD/năm. Nếu hợp đồng được gia hạn thêm, Ronaldo có thể tiếm ngôi số 1 của Beckham khi khoảng cách thu nhập giữa họ chỉ là 2 triệu USD/năm.
Khi Zidane đầu quân cho Real với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro, Đức giáo hoàng đã gọi đó là sự sỉ nhục người nghèo. Lúc Terry nhận lương cao nhất Premier League hồi năm 2008, chính Bộ trưởng Lao động Anh đã gọi đó là nỗi hổ thẹn khi nhìn vào những người ăn xin và thất nghiệp. Vậy khi Ronaldo nhận lương khủng như trên, người ta sẽ còn ồn ào thế nào? Nhưng cái gì cũng có lý của nó. Đơn giản, không thể so sánh một con người có giá trị thương hiệu với một kẻ thất nghiệp vô gia cư. Làm như thế, không khác gì so sánh một chiếc giỏ xách Hermes với một cái bao đựng hàng bằng giấy trong siêu thị...
Những triệu phú đá bóng
Cách đây chỉ nửa thế kỷ thôi, khó ai có thể hình dung nghề cầu thủ lại có thu nhập kinh khủng như hiện nay. Dưới đây là Top 10 cầu thủ lương cao nhất và có thu nhập cao nhất mùa bóng 2011/12.

Bongdaplus.vn