
Thậm chí, chân sút số một, Soldado còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Không có đội hình mạnh nhất nên dễ hiểu khi Valencia bị Espanyol lấn lướt.
Phút 26, Sergio Garcia có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, loại một hậu vệ của Valencia trước khi căng ngang cực hiểm trước khung thành đối thủ. Tiền vệ phòng ngự Cristian Gomez lên tham gia tấn công đã có mặt rất đúng lúc, dứt điểm tung lưới Guaita mở tỷ số cho Espanyol. Chưa hết choáng váng thì Valencia đã phải nhận cú sốc thứ 2. Nếu bàn thắng đầu tiên của Chú vẹt là kết quả của pha phối hợp đồng đội đẹp mắt thì pha lập công thứ 2 lại mang đậm dấu ấn cá nhân. Phút 30, từ cự ly 20m, Joan Verdu bất ngờ tung cú sút chân trái hiểm hóc làm bó tay hoàn toàn thủ thành Guaita, nhân đôi cách biệt cho Espanyol.
Về phía Valencia, suốt 45 phút đầu họ chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút và không tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào. Rõ ràng sự vắng mặt của Soldado đã ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng tấn công của Los Che.
Ngay đầu hiệp 2, mọi hy vọng lội dòng nước ngược của Valencia đã bị dập tắt. Phút 58, tận dụng sai lầm của thủ thành Guaita khi phá bóng không chính xác, Alvaro đã dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0. Chiến thắng 4-0 cho Espanyol được ấn định ở phút 80 sau pha lập công của Uche.
Với 3 điểm giành được, Espanyol lại thắp sáng hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Về phía Valencia, cuộc đua giành vé dự Champions League với họ vẫn còn rất gian nan.
Phút 26, Sergio Garcia có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, loại một hậu vệ của Valencia trước khi căng ngang cực hiểm trước khung thành đối thủ. Tiền vệ phòng ngự Cristian Gomez lên tham gia tấn công đã có mặt rất đúng lúc, dứt điểm tung lưới Guaita mở tỷ số cho Espanyol. Chưa hết choáng váng thì Valencia đã phải nhận cú sốc thứ 2. Nếu bàn thắng đầu tiên của Chú vẹt là kết quả của pha phối hợp đồng đội đẹp mắt thì pha lập công thứ 2 lại mang đậm dấu ấn cá nhân. Phút 30, từ cự ly 20m, Joan Verdu bất ngờ tung cú sút chân trái hiểm hóc làm bó tay hoàn toàn thủ thành Guaita, nhân đôi cách biệt cho Espanyol.
Về phía Valencia, suốt 45 phút đầu họ chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút và không tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào. Rõ ràng sự vắng mặt của Soldado đã ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng tấn công của Los Che.
Ngay đầu hiệp 2, mọi hy vọng lội dòng nước ngược của Valencia đã bị dập tắt. Phút 58, tận dụng sai lầm của thủ thành Guaita khi phá bóng không chính xác, Alvaro đã dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0. Chiến thắng 4-0 cho Espanyol được ấn định ở phút 80 sau pha lập công của Uche.
Với 3 điểm giành được, Espanyol lại thắp sáng hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Về phía Valencia, cuộc đua giành vé dự Champions League với họ vẫn còn rất gian nan.
BÀN THẮNG
Espanyol: Gomez (26’), Verdu (30’), Alvaro (58’), Uche (80’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Espanyol: Cristian Alvarez; Rodriguez, Baena, Sergio Garcia (Fonte, 82’), Verdu, Uche, Moreno, Javi Lopez, Weiss (Alvaro, 56’), Didac, Cristian Gomez (Sanchez, 63’).
Valencia: Guaita; Barragan, Rami, R. Costa, Mathieu, Topal, Parejo (Feghouli, 46’), Pablo (Aritz Aduriz, 47’), Tino, J. Alba, Jonas (Canales, 66’).
Bongdaplus.vn