
Chính sách của Perez là gì? Tất cả những câu trả lời chắc chắn sẽ là “Galacticos”, nhưng đó chỉ là câu trả lời đúng mà chưa đủ. Chính sách của ông là “Những Zidane và những Pavon”. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn, hoà đồng, mang lại giá trị cho CLB của những ngôi sao từ chuyển nhượng và những ngôi sao từ lò đào tạo của Real. Nghe thì rất hợp lý, bóng bẩy và thậm chí còn hấp dẫn. Nhưng kết quả của nó ra sao?
Kết quả của nó là những gì diễn ra hôm nay. Zidane còn ở Bernabeu và những “hậu duệ” của Zidane, tức các siêu sao, cũng về tụ hội tại Bernabeu. Còn những Pavon, giờ này đang ở đâu?
Sẽ có người nói đến Soldado, Canales, Parejo, những người đang lưu lạc sang Valencia và quả quyết ngay rằng chính sách “những Zidane & những Pavon” đã phá sản. Nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà Perez không thể vươn tới mà thôi.
Nhưng chắc chắn đó sẽ chỉ là những ý kiến đánh giá một chiều. Perez không phải kẻ thất bại. Xét về thành tích, thế hệ Galacticos 2.0 chưa có nhiều nhưng họ sẽ đạt được sớm, bởi Mourinho đang xây dựng đội bóng ấy thành một quân đoàn mạnh nhất thế giới. Còn xét về chính sách khởi nguồn của Perez, “những Zidane và những Pavon” vẫn đang là hiện thực.
Ai đang ở trong khung gỗ Real và đeo băng thủ quân? Đó là “một Pavon” rõ ràng: Casillas, người lớn lên từ lò đào tạo Real và giờ đây là kẻ không thể thiếu của tuyển TBN. Khi Casillas dỗi hờn, Mourinho ném anh lên băng ghế dự bị và thay bằng Adan, “một Pavon” khác, ở tuổi 24. Adan làm quá tốt và có thể anh sẽ là Casillas thứ hai trong tương lai.
Ai đang là dự bị cho Di Maria, Oezil, Ronaldo ở những cuộc chiến không quá căng thẳng, ví như ở Cúp Nhà Vua? Đó là những Granero, Callejon, Joselu, Nacho, Jese... những Pavon khác đang chứng minh mình đủ tầm để đứng được giữa cộng đồng Galaticos.
Tất nhiên, sẽ có những ý kiến dè bỉu cho rằng ngoài Casillas và Raul, 15 năm qua Real chẳng giới thiệu được gương mặt trẻ nào ra hồn và một phần vì họ quá lãng phí tài năng khi cứ đào tạo rồi lại bán hay cho mượn. Và tất nhiên, họ sẽ so sánh với Barca, với những Busquet, những Messi, Iniesta... để nói “Real ngu ngốc chỉ biết tiêu tiền”. Ừ thì nhận xét mà. Ai chẳng có chủ quan và vì thế, Perez cũng có chủ quan của ông.
Văn hoá, truyền thống, ý tưởng gốc của Real luôn là thâu tóm các siêu sao trên thế giới và họ trải dài tấm thảm lịch sử của mình bằng những cái tên như Puskas, Kopa, Di Stefano, Figo, Zizou, Beck, Ronaldo béo... Perez không đi chệch khỏi đường dẫn lịch sử đó và ông cũng không bị cuốn vào nó mê muội đến mức quên đi lò đào tạo trẻ của Real. Nên nhớ, chỉ 3 tuần sau khi nhậm chức HLV trưởng Real, Mourinho đã được Perez đưa đến thăm Real Madrid B, Real Madrid C... những lớp trẻ mà CLB đang đào tạo. Giờ đây, Mou vẫn giữ thói quen thăm họ đều đều; vừa để quan sát xem ai hay ai phát triển tốt và vừa để động viên họ với một thông điệp ngầm: “Cố lên, cơ hội mở rộng cho tất cả”.
Vậy thì “những Pavon” đang ở đâu mà chỉ có Casillas còn được chơi chính thức giữa 10 ngôi sao hàng nhập khác, giữa “10 ông Zizou” khác?
Đơn giản, giữa một đội hình toàn sao, sức cạnh tranh vị trí cực mạnh mẽ. Sự cạnh tranh ấy khốc liệt đến mức, có những Pavon chưa kịp thành “Casillas” đã phải ra đi. Đào thải luôn là quy luật khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Đó là còn chưa kể đến giá trị truyền thông của cầu thủ, thứ mà Real cũng rất cần. Nói cách khác, chính “những Pavon” không đủ tầm đã thất bại chứ không phải chính sách của Perez thất bại.
Và vì thế, đừng mang Barca với những Busquet, Iniesta hay Pique mà hãy lấy Barca đã để mất những Dos Santos, Miquel, Toral, Bellerin... để so sánh với Real.
Bongdaplus.vn