
Messi, Mascherano vừa trở về TBN sau khi hoàn tất chặng đường dài 24.000 km từ Nam Mỹ. Xavi, Iniesta, Villa, Fabregas phờ phạc sau chuyến bay dài hơn 5.000 km từ Costa Rica về TBN. Và còn những Sanchez, Afellay nữa. Tính tổng cộng, cả tập thể Barca đã phải di chuyển ngót nghét 140.000 km từ khắp các địa danh trên thế giới, sau 1.953 phút thi đấu, để hội ngộ tại Nou Camp hôm qua. Họ mệt là điều tất nhiên.
Trong nhóm “lữ hành” kể trên, riêng Messi và Mascherano được ưu tiên không phải tham dự buổi tập sáng qua và NHM Barca cũng mong, bộ đôi xứ tango này đồng thời được miễn luôn nghĩa vụ phải thi đấu với Zaragoza.
Không có nhiều NHM hoài nghi khả năng Barca thắng Zaragoza. Nhưng nếu HLV Guardiola ép Messi phải ra sân trước đối thủ đã 45 năm chưa từng quật ngã Barcelona tại Nou Camp, người ta có quyền nghi ngờ năng lực của ông. Pep không thể sử dụng Messi như một siêu nhân, nếu ông không muốn đến đúng thời khắc quan trọng nhất, ảo thuật gia người Argentina gục ngã vì kiệt sức.
Vậy trong trường hợp Messi được Guardiola cho nghỉ ngơi, Barca sẽ đá như thế nào khi thiếu anh? Trong trận đấu gần đây nhất tại La Liga gặp Bilbao, Guardiola từng bất ngờ sử dụng 2 hậu vệ biên Alves và Adriano dâng cao đá như những tiền đạo cánh. Nhiệm vụ của họ là quấy rối hàng thủ đối phương, tạo điều kiện để những hỏa lực chủ chốt như Messi, Fabregas, Xavi rộng đất phô diễn.
Nhưng thử nghiệm này đã thất bại thê thảm, khi Barca chỉ có 1 điểm và Valdes 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau 9 trận liên tiếp giữ sạch lưới (lâu nhất trong lịch sử Barca). Rút kinh nghiệm sau lần vấp ngã trước Bilbao, Guardiola tuyên bố, ông sẽ trả hàng công Barca về với diện mạo vốn có. Có nghĩa là Alves về đá hậu vệ phải như bình thường, Villa cắm thay Messi, Fabregas dâng cao trong vai trò tiền đạo ảo, nhường tuyến giữa cho cặp đôi quen thuộc Xavi-Initesta. Bất ngờ hơn nữa, có thể Guardiola sẽ để tiền đạo trẻ Cuenca chạy cánh phải.
Thực ra Barca cũng chẳng cần phải lo lắng, đao to búa lớn về trận đấu này làm gì. Bởi Zaragoza cũng đang chịu ít nhiều ảnh hưởng của “virus FIFA”. Chân sút chủ lực Postiga vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha phải căng mình chơi 2 trận play-off EURO 2012 toát mồ hôi với Bosnia, và tin chắc anh cũng chẳng còn hơi sức nghĩ đến chuyện phức tạp như chọc thủng lưới Valdes.
Câu hỏi đặt ra cho Barca vào lúc này có lẽ chỉ xoay quanh chuyện Pep sẽ giữ quân ra sao trước thềm trận tái ngộ Milan tại Champions League giữa tuần tới. Đó là trận đấu mà Barca vẫn cần phải thắng để giành ngôi đầu bảng H.
Valdes; Alves, Puyol, Pique, Abidal; Xavi, Busquet, Fabregas, Thiago; Villa, Cuenca.
Roberto; Juarez, Lanzaro, Da Silva, Paredes; Ponzio, Micael, Barrera, Garcia, Carlos; Postiga. Nếu được ra sân trong trận đấu này, tiền đạo cánh Isaac Cuenca sẽ có lần thứ 3 thi đấu trong đội hình 1 Barca.
Lần gần đây nhất Zaragoza thắng Barca đã cách đây 4 năm (thắng 1-0 ngày 8/4/2007). Kể từ ngày đó đến nay, Zaragoza thua 6 trận liên tiếp trước Barca.
David Villa là cầu thủ tích cực sút nhất tại VL EURO 2012 vừa qua, với 50 cú sút. Trong khi đó tại Barca, tiền đạo này mới sút 27 lần từ đầu giải, bằng một nửa của Messi.
Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Postiga trong màu áo Zaragoza là 219,2 phút/ bàn, trong khi đó ở ĐTQG Bồ Đào Nha, cứ trung bình 105,2 phút, Postiga lại ghi được một bàn.
Bongdaplus.vn