
Khi mà HLV Mourinho và Real đang rất có duyên với Mestalla nói riêng và Valencia nói chung.
Trong sự nghiệp, Mourinho không ít lần phải hành quân tới Valencia với tư cách HLV ở những CLB khác nhau. Lần đầu tiên, Người đặc biệt chạm trán Bầy dơi ở mùa giải 2006/07. Mourinho năm đó đang dẫn dắt Chelsea và đụng độ Valencia tại tứ kết Champions League. Đội bóng của HLV người BĐN bị cầm chân 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge.
Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về tại Mestalla, do công của Shevchenko và Essien. Lưu ý, đội hình Chelsea năm đó có 2 cái tên hiện đang thi đấu cho Real là Lass Diarra và Ricardo Carvalho.
Lần thứ hai Mourinho đụng độ Valencia là khi đã ở cương vị HLV của Real. Và một lần nữa, Valencia trở thành con mồi ngon ăn của Người đặc biệt. Real đều đánh bại Valencia thuyết phục trong cả 2 lượt trận La Liga mùa trước: 2-0 tại Bernabeu và 6-3 ở Mestalla.
Sân Mestalla còn đem lại những kỷ niệm ngọt ngào khác cho Real và Mourinho. Như đã biết, chiến thắng “nghẹn ngào” của Real trước Barca tại chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước diễn ra ở chính Mestalla. Tiếp đến, một chi tiết nữa cũng cho thấy Mestalla có duyên với Mourinho. Khi còn làm trợ lý cho HLV Louis van Gaal, Mourinho đã cùng Barca đoạt Cúp Nhà Vua 1997/98 khi đánh bại Mallorca trong trận chung kết chính tại Mestalla.
Chưa hết, Mestalla cũng được xem như mảnh đất rất màu mỡ đối với tiền đạo Gonzalo Higuain, niềm hy vọng của Real trong bối cảnh Ronaldo và Di Maria nhiều khả năng vắng mặt cuối tuần này. Ngôi sao người Argentina này đã 5 lần chọc thủng lưới Los Che chỉ trong 2 chuyến làm khách tại Mestalla gần đây.
Bongdaplus.vn