Trong buổi họp báo sau buổi tập hôm này, câu hỏi được các phóng viên nêu lên nhiều nhất là liệu Messi có thể ra sân trận này hay không. Tiền đạo người Argentina vừa trở về từ loạt trận quốc tế với bộ dạng mệt mỏi thấy rõ do phải di chuyển nhiều và chơi những trận căng thẳng liên tục. Và có vẻ như ngay cả Guardiola cũng đang bị căng thẳng với vấn đề này, bằng chứng là ông đã nổi nóng ngay trong buổi họp báo, một điều rất hiếm gặp.
![]() HLV Guardiola - Ảnh Sport |
"Các anh muốn Messi không ra sân được đúng không?", Pep hỏi, giọng vừa bực tức vừa mỉa mai. "Anh ấy có thể chơi đủ 90 phút", ông nói thêm, vẫn với giọng "không được bình thường", và khẳng định quyết định có để Messi ra sân hay không là của ông chứ không phải của cầu thủ người Argentina.
"Anh ấy có ra sân hay không là do tôi quyết định. Tôi sẽ xem cậu ấy cảm thấy thế nào, có đủ sức ra sân hay không, trước khi lên danh sách. Nhưng tôi cho rằng Messi đủ sức ra sân và chơi trọn vẹn 90 phút".
Guardiola nói thêm: "Đúng là cậu ấy luôn muốn được chơi bóng. Trong đời mình, bóng đá là thứ làm cậu ấy hạnh phúc nhất. Cậu ấy có một cuộc sống bên ngoài khá trầm lặng. Nhưng là vì bóng đá luôn xâm chiếm hết tâm hồn của cậu ấy".
"Tôi nghĩ rằng Messi có thể ra sân. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét thêm về toàn đội. Tôi nghi ngờ việc mình sẽ cất một số cầu thủ, bởi tôi biết Zaragoza có thể làm được những gì".
Cũng trong buổi họp báo này, Guardiola còn nói về chính sách trẻ của Madrid và Barca. "Madrid là một đội bóng giàu tính cạnh tranh, và họ sẽ luôn luôn như thế. Chúng tôi có lực lượng mỏng hơn, do đó phải tin tưởng các cầu thủ trẻ nhiều hơn".
PV
Thethaovanhoa.vn