
Lội ngược dòng để đánh bại 10 người của Zaragoza với tỉ số đậm 4-1, Barca đã tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống chỉ còn 3 điểm. Tuy nhiên, trong trường hợp đội bóng thành Madrid đánh bại Valencia trong trận đấu đêm nay (02h30 sáng mai, giờ Việt Nam), khoảng cách sẽ trở lại là 6 điểm. Đó là lý do Cesc Fabregas tránh nhắc nhiều tới cơ hội lật ngược tình thế của đội bóng xứ Catalonia.
"Họ (Real Madrid) vẫn là những ứng cử viên số Một cho danh hiệu vô địch", Fabregas trả lời phỏng vấn của trang chủ Barca, www.fcbarcelona.com. Cựu thủ quân của Arsenal cũng tỏ ra thất vọng trước thực tế là Barca đang kém điểm Real Madrid, nhưng không quên nhấn mạnh hi vọng cho anh và đồng đội vẫn còn rất nhiều. "Đúng là chúng tôi không nghĩ rằng mình lại kém Real 3 điểm vào thời điểm này của mùa giải. Nhưng dù sao thì vẫn còn nhiều cơ hội để chúng tôi đảo ngược tình thế".
Về trận đấu với Zaragoza, Fabregas nhận xét đó không hề là một trận đấu dễ dàng như những gì người ta hình dung ra nếu nhìn vào bảng tỉ số. "Đó là một trận đấu rất khó khăn", Fabregas nói tiếp. "Điều kiện thi đấu không được thuận lợi cho lắm - cỏ cao, mặt sân xấu, trời nhiều gió. Ngoài ra, chúng tôi đã phải đụng độ một đối thủ thực sự khó chịu. Họ đã luôn thể hiện được quyết tâm rất cao, do đó khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng đội bóng đã thể hiện được cá tính của mình, và chiến thắng một cách xứng đáng".
Một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất sau trận đấu là chất lượng mặt sân La Romareda. Có vẻ như ban tổ chức sân đã cố tình không cắt cỏ để làm giảm chất lượng của những đường chuyền sệt mà các cầu thủ Barca ưa dùng. Các phóng viên thậm chí còn chụp được ảnh hoa nở ngay trên sân. Khi được hỏi về vấn đề này, Fabregas cũng tỏ ra bức xúc. "Sau tất cả, thì việc phải chơi bóng trên một mặt sân như thế quả là điều đáng xấu hổ. Sân khô, cỏ cao, khiến bóng đi chậm một cách khó chịu".
"Họ (Real Madrid) vẫn là những ứng cử viên số Một cho danh hiệu vô địch", Fabregas trả lời phỏng vấn của trang chủ Barca, www.fcbarcelona.com. Cựu thủ quân của Arsenal cũng tỏ ra thất vọng trước thực tế là Barca đang kém điểm Real Madrid, nhưng không quên nhấn mạnh hi vọng cho anh và đồng đội vẫn còn rất nhiều. "Đúng là chúng tôi không nghĩ rằng mình lại kém Real 3 điểm vào thời điểm này của mùa giải. Nhưng dù sao thì vẫn còn nhiều cơ hội để chúng tôi đảo ngược tình thế".
Về trận đấu với Zaragoza, Fabregas nhận xét đó không hề là một trận đấu dễ dàng như những gì người ta hình dung ra nếu nhìn vào bảng tỉ số. "Đó là một trận đấu rất khó khăn", Fabregas nói tiếp. "Điều kiện thi đấu không được thuận lợi cho lắm - cỏ cao, mặt sân xấu, trời nhiều gió. Ngoài ra, chúng tôi đã phải đụng độ một đối thủ thực sự khó chịu. Họ đã luôn thể hiện được quyết tâm rất cao, do đó khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng đội bóng đã thể hiện được cá tính của mình, và chiến thắng một cách xứng đáng".

Một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất sau trận đấu là chất lượng mặt sân La Romareda. Có vẻ như ban tổ chức sân đã cố tình không cắt cỏ để làm giảm chất lượng của những đường chuyền sệt mà các cầu thủ Barca ưa dùng. Các phóng viên thậm chí còn chụp được ảnh hoa nở ngay trên sân. Khi được hỏi về vấn đề này, Fabregas cũng tỏ ra bức xúc. "Sau tất cả, thì việc phải chơi bóng trên một mặt sân như thế quả là điều đáng xấu hổ. Sân khô, cỏ cao, khiến bóng đi chậm một cách khó chịu".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn