
Trong thời đại thông tin tốc độ như hiện nay, khó có chuyện gì có thể che được mắt thiên hạ. Trên trang mạng xã hội Twitter của nhà leo núi nghiệp dư Jesus Calleja bỗng xuất hiện tấm hình anh này chụp chung với Sergio Ramos cùng câu bình luận: “Tôi đang ở Doha, New Delhi và may mắn quen một người bạn mới. Thấy anh ấy quen không?”. Lập tức thông tin từ trang cá nhân ấy đã kéo theo một thông tin được công bố chính thức: “Ramos, vì bị treo giò vòng 31 La Liga, đã được HLV Mourinho cho phép đi nghỉ ngắn ngày và địa điểm anh ta chọn là Qatar và khu vực lân cận đó”.
Trong bối cảnh Ramos rảnh rang với kỳ nghỉ thì ở Real, hàng thủ lại đang là vấn đề với Mourinho. Ai sẽ thay Ramos là câu hỏi rất lớn, đặc biệt khi đối thủ Valencia không phải loại tầm thường.
Đầu mùa bóng 2009/10, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ Marca, huyền thoại Maldini đã nói một câu đáng nhớ: “Tôi khuyên Ramos nên đá trung vệ. Cậu ấy thuộc về nơi đó và sẽ là người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí ấy”. Và ở mùa bóng này, khi Carvalho bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, Mourinho đã đưa Ramos vào đá trung vệ thường xuyên hơn. Công thức ưa thích mà Mourinho thường sử dụng là Arbeloa-Ramos-Pepe-Marcelo. Khi cần xoay tua cho Arbeloa, Mourinho lại trả cho Ramos vị trí hậu vệ phải và dùng Carvalho, Varane hoặc Abiol thay anh ở vai trò đá cặp với Pepe.
Bây giờ, khi không có Ramos mà Real lại vừa trải qua một trận Champions League ở giữa tuần, Mourinho sẽ dùng ai để chơi ở vị trí trung vệ đây?
Có thể thấy rất rõ là Mourinho sẽ vẫn duy trì Arbeloa và Marcelo ở hai biên. Tuy nhiên, vị trí đá cặp với Pepe lại là điều đáng cân nhắc nhất. Trong số Carvalho, Abiol và Varane, rõ ràng cựu trung vệ của Porto là sáng giá nhất. Song Carvalho lại lớn tuổi và đang mất dần độ tin cậy đối với Mourinho. Còn giữa Abiol và Varane, về phẩm chất, Mourinho sẽ nghiêng về cầu thủ người Pháp nhiều hơn. Vấn đề của Varane chỉ là kinh nghiệm đỉnh cao bởi Valencia là đội bóng sắc sảo trong phản công, tấn công. Còn Abiol lại có nhiều kinh nghiệm và khá hiểu Valencia sau một thời gian đầu quân cho CLB này. Nhưng từ đầu mùa tới nay, Abiol không được ra sân nhiều. Anh chỉ chơi cho Real được 6 trận ở La Liga và kể từ đầu năm 2012 tới nay, Abiol được ra sân đúng 4 lần, trong đó có 2 lần từ băng ghế dự bị. Có vẻ như Mourinho không thích lối chơi thiên về phòng ngự của Abiol.
Nhiều khả năng, Mourinho sẽ lựa chọn phương án an toàn nhất là Carvalho vì dù sao, với chỉ một trận cầu này thôi, tuổi tác không phải là rào cản quá lớn. Đơn giản, trận gặp Valencia này là trận cầu đinh trong tháng của Real và 3 điểm trước đoàn quân của Emery sẽ là động lực rất lớn để thầy trò HLV Mourinho hướng tới danh hiệu vô địch.
Trong bối cảnh Ramos rảnh rang với kỳ nghỉ thì ở Real, hàng thủ lại đang là vấn đề với Mourinho. Ai sẽ thay Ramos là câu hỏi rất lớn, đặc biệt khi đối thủ Valencia không phải loại tầm thường.
Đầu mùa bóng 2009/10, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ Marca, huyền thoại Maldini đã nói một câu đáng nhớ: “Tôi khuyên Ramos nên đá trung vệ. Cậu ấy thuộc về nơi đó và sẽ là người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí ấy”. Và ở mùa bóng này, khi Carvalho bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, Mourinho đã đưa Ramos vào đá trung vệ thường xuyên hơn. Công thức ưa thích mà Mourinho thường sử dụng là Arbeloa-Ramos-Pepe-Marcelo. Khi cần xoay tua cho Arbeloa, Mourinho lại trả cho Ramos vị trí hậu vệ phải và dùng Carvalho, Varane hoặc Abiol thay anh ở vai trò đá cặp với Pepe.
Bây giờ, khi không có Ramos mà Real lại vừa trải qua một trận Champions League ở giữa tuần, Mourinho sẽ dùng ai để chơi ở vị trí trung vệ đây?
Có thể thấy rất rõ là Mourinho sẽ vẫn duy trì Arbeloa và Marcelo ở hai biên. Tuy nhiên, vị trí đá cặp với Pepe lại là điều đáng cân nhắc nhất. Trong số Carvalho, Abiol và Varane, rõ ràng cựu trung vệ của Porto là sáng giá nhất. Song Carvalho lại lớn tuổi và đang mất dần độ tin cậy đối với Mourinho. Còn giữa Abiol và Varane, về phẩm chất, Mourinho sẽ nghiêng về cầu thủ người Pháp nhiều hơn. Vấn đề của Varane chỉ là kinh nghiệm đỉnh cao bởi Valencia là đội bóng sắc sảo trong phản công, tấn công. Còn Abiol lại có nhiều kinh nghiệm và khá hiểu Valencia sau một thời gian đầu quân cho CLB này. Nhưng từ đầu mùa tới nay, Abiol không được ra sân nhiều. Anh chỉ chơi cho Real được 6 trận ở La Liga và kể từ đầu năm 2012 tới nay, Abiol được ra sân đúng 4 lần, trong đó có 2 lần từ băng ghế dự bị. Có vẻ như Mourinho không thích lối chơi thiên về phòng ngự của Abiol.
Nhiều khả năng, Mourinho sẽ lựa chọn phương án an toàn nhất là Carvalho vì dù sao, với chỉ một trận cầu này thôi, tuổi tác không phải là rào cản quá lớn. Đơn giản, trận gặp Valencia này là trận cầu đinh trong tháng của Real và 3 điểm trước đoàn quân của Emery sẽ là động lực rất lớn để thầy trò HLV Mourinho hướng tới danh hiệu vô địch.
Bongdaplus.vn