
Khi Levante lên ngôi đầu bảng La Liga ở hai vòng 9 và 10, người ta đã nghĩ đến một hiện tượng bất ngờ của mùa này. Nhưng như Bóng đá đã dự đoán, đó chỉ là chiến thuật dồn sức ở giai đoạn đầu để tích trữ đủ điểm trụ hạng của HLV Ignacio Martinez mà thôi. Ông thừa hiểu đội quân già nua, mỏi gân, mỏi cốt của mình sẽ ra sao ở giai đoạn cuối của mùa bóng nên sự tập trung cho giai đoạn đầu là một chiến lược sáng suốt. Và bây giờ, dự tính của Martinez đã đúng. Levante đang có dấu hiệu chững lại. Họ hiện đứng thứ 5 nhưng chỉ cần thất thủ trận này thôi, họ sẽ mất ngôi thứ 5 ấy cho chính đối thủ Atletico Madrid và thậm chí nếu Osasuna cũng thắng, Levante sẽ rơi xuống vị trí thứ 7.
Tuy nhiên, Levante có lý do để tin rằng mình không thất bại dù Atletico đang chơi rất ấn tượng. Đó là kể từ khi HLV Simeone lên nắm quyền, Atletico đã thua 3 trận và cả 3 trận thua ấy đều diễn ra cận kề thời điểm thắng lợi ở Europa League. Đó là thất bại trước Barca sau khi thắng Lazio; trước Mallorca sau khi thắng Besiktas và trước Zaragoza ngay trước khi thắng Hannover.
Nhưng phía Levante có niềm tin thì Atletico cũng có niềm tin riêng. Đó là không có gì diễn ra bất quá tam như thế. Sau khi thắng Hannover ở lượt về, Atletico hành quân đến Levante khi đối thủ đang đối diện những chấn thương nghiêm trọng của Navarro, Del Horno và Iborra. Như vậy, một chiến thắng nữa cho Atletico là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Levante: Munua; Lopez, Ballesteros, Cabral, Juanfran; X.Torres, Farinos, Barkero; Valdo, Kone, Botelho.
Atletico Madrid: Courtois; Perea, Miranda, Godin, Filipe; Suarez, Tiago, Diego; Koke, Falcao, Adrian.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO

Bongdaplus.vn