
Hè 2011, Real đã tăng cường nhiều ngôi sao trẻ như Varane, Sahin, Coentrao và có vẻ như chủ tịch Perez đã rút kinh nghiệm của lần xây dựng galacticos 1.0 bằng cách hướng đến những galacticos tương lai? Đó là một chính sách đúng đắn bởi những cầu thủ ấy nếu thành sao lớn, Real sẽ sở hữu được một thế hệ galacticos kế tục với chi phí cơ hội thấp. Và mùa Hè tới đây, chính sách ấy vẫn tiếp tục được duy trì bất chấp tương lai của HLV Mourinho vẫn còn bị đồn đoán rất nhiều.
Được sự chỉ đạo từ Perez, Mourinho hiện nhắm tới Quini, Jorge Franco và tiền đạo Diocesano (đang chơi cho Lucena). Tuy nhiên, những cái tên mà Mourinho thực sự quan tâm nhất phải là Ruben Pardo của Sociedad và Abdel Barrada từ Getafe. Pardo là trụ cột trong đội hình U19 TBN vô địch châu Âu vừa rồi còn Barrada là tiền vệ kiến tạo đang nổi ở La Liga mùa này. Lẽ ra Barrada đã là người của Real Hè vừa rồi nhưng vào phút cuối, chủ tịch Getafe, Angel Torres đã ngưng quá trình thương thảo.
Mối quan hệ Real-Getafe vốn dĩ vẫn rất tốt và có nhiều hy vọng mùa Hè này, Barrada sẽ là người của sân Bernabeu. Thương vụ khó nhất vẫn là Pardo bởi Sociedad vẫn quyết tâm không bán tiền vệ này với giá rẻ. Trong hợp đồng của Pardo với Sociedad, điều khoản giải phóng có giá trị lên tới 30 triệu euro. Số tiền đó ngang bằng với khoản Real đã phải bỏ ra mua Coentrao mùa Hè trước mà rõ ràng ở thời điểm chuyển nhượng, tên tuổi và kinh nghiệm của Coentrao hơn hẳn Pardo.
Chính sách tuyển lựa các ngôi sao trẻ là tích cực, song nó cũng thể hiện sự bất cập của lò đào tạo Bernabeu. Real không phải một CLB không đủ khả năng tạo ra các ngôi sao nhưng suốt thời gian qua, thường là họ chỉ giới thiệu được những nhân tố mới ở hàng công hơn là ở hàng phòng ngự hay tiền vệ. Trong khi đó hàng công Real luôn có sức cạnh tranh cao bởi sự xuất hiện của các siêu sao. Phải chăng, vì vậy, Real hướng đến chuyển nhượng các tài năng trẻ ở tuyến sau?
Được sự chỉ đạo từ Perez, Mourinho hiện nhắm tới Quini, Jorge Franco và tiền đạo Diocesano (đang chơi cho Lucena). Tuy nhiên, những cái tên mà Mourinho thực sự quan tâm nhất phải là Ruben Pardo của Sociedad và Abdel Barrada từ Getafe. Pardo là trụ cột trong đội hình U19 TBN vô địch châu Âu vừa rồi còn Barrada là tiền vệ kiến tạo đang nổi ở La Liga mùa này. Lẽ ra Barrada đã là người của Real Hè vừa rồi nhưng vào phút cuối, chủ tịch Getafe, Angel Torres đã ngưng quá trình thương thảo.
Mối quan hệ Real-Getafe vốn dĩ vẫn rất tốt và có nhiều hy vọng mùa Hè này, Barrada sẽ là người của sân Bernabeu. Thương vụ khó nhất vẫn là Pardo bởi Sociedad vẫn quyết tâm không bán tiền vệ này với giá rẻ. Trong hợp đồng của Pardo với Sociedad, điều khoản giải phóng có giá trị lên tới 30 triệu euro. Số tiền đó ngang bằng với khoản Real đã phải bỏ ra mua Coentrao mùa Hè trước mà rõ ràng ở thời điểm chuyển nhượng, tên tuổi và kinh nghiệm của Coentrao hơn hẳn Pardo.
Chính sách tuyển lựa các ngôi sao trẻ là tích cực, song nó cũng thể hiện sự bất cập của lò đào tạo Bernabeu. Real không phải một CLB không đủ khả năng tạo ra các ngôi sao nhưng suốt thời gian qua, thường là họ chỉ giới thiệu được những nhân tố mới ở hàng công hơn là ở hàng phòng ngự hay tiền vệ. Trong khi đó hàng công Real luôn có sức cạnh tranh cao bởi sự xuất hiện của các siêu sao. Phải chăng, vì vậy, Real hướng đến chuyển nhượng các tài năng trẻ ở tuyến sau?
Bongdaplus.vn