
Trong bối cảnh phân cực mạnh mẽ của La Liga như hiện nay, việc Valencia chưa thoát ra khỏi khủng hoảng tài chính nhưng vẫn lọt vào bán kết Europa League rõ ràng là một kỳ tích. Nhưng điều đó vẫn không thể bù đắp cho phong độ thiếu thuyết phục gần đây của họ ở La Liga. HLV Unai Emery vẫn có thể sẽ phải ra đi nếu thất bại trước Real và để Malaga chiếm vị trí thứ ba trên BXH mà họ đang nắm giữ.
“Tôi quá quen với các đồn đoán xoay quanh tương lai của mình. Tôi không bận tâm nữa”, Emery tiết lộ và ông cho biết nhiệm vụ lúc này chỉ là tập trung vào công việc. Song tương lai của Emery không thể nào được quyết định chỉ bởi mình ông. Tham vọng của giới chủ CLB rõ ràng là rất lớn và họ không thể chấp nhận việc thấy Valencia bị vượt mặt. Nhưng làm cách nào để chiến thắng được Real lại không phải là chuyện dễ bởi bản thân Kền kền trắng cũng có những tham vọng riêng của mình.
Hơn Barca 6 điểm, Real buộc phải giữ khoảng cách đó cho đến trận El Clasico nếu muốn đăng quang La Liga mùa này. Hơn nữa, các kỷ lục điểm số, bàn thắng ngày một tăng cao khiến Real như trong cơn say mồi. Với họ, Valencia hay bất kỳ đối thủ nào khác cũng như nhau. Nhiệm vụ của Ronaldo và đồng đội chỉ đơn giản là đè bẹp và đè bẹp: để nâng thành tích và để duy trì khoảng cách an toàn với kình địch Barca.
Như vậy, chuyện HLV Emery phải ra đi chỉ vì Valencia thua Real là viễn cảnh có thật. Suy cho cùng, nếu điều đó xảy ra, Emery sẽ là nạn nhân đáng thương nhất của La Liga mùa này.
“Tôi quá quen với các đồn đoán xoay quanh tương lai của mình. Tôi không bận tâm nữa”, Emery tiết lộ và ông cho biết nhiệm vụ lúc này chỉ là tập trung vào công việc. Song tương lai của Emery không thể nào được quyết định chỉ bởi mình ông. Tham vọng của giới chủ CLB rõ ràng là rất lớn và họ không thể chấp nhận việc thấy Valencia bị vượt mặt. Nhưng làm cách nào để chiến thắng được Real lại không phải là chuyện dễ bởi bản thân Kền kền trắng cũng có những tham vọng riêng của mình.
Hơn Barca 6 điểm, Real buộc phải giữ khoảng cách đó cho đến trận El Clasico nếu muốn đăng quang La Liga mùa này. Hơn nữa, các kỷ lục điểm số, bàn thắng ngày một tăng cao khiến Real như trong cơn say mồi. Với họ, Valencia hay bất kỳ đối thủ nào khác cũng như nhau. Nhiệm vụ của Ronaldo và đồng đội chỉ đơn giản là đè bẹp và đè bẹp: để nâng thành tích và để duy trì khoảng cách an toàn với kình địch Barca.
Như vậy, chuyện HLV Emery phải ra đi chỉ vì Valencia thua Real là viễn cảnh có thật. Suy cho cùng, nếu điều đó xảy ra, Emery sẽ là nạn nhân đáng thương nhất của La Liga mùa này.
Bongdaplus.vn