
Tuyển thủ Tây Ban Nha này sẽ trở lại London để cùng Barca đối đầu với kình địch của The Gunners - Chelsea trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Tất nhiên, Fabregas sẽ có tên trong đội hình xuất phát của HLV Pep Guardiola.
Lúc mới cập bến Nou Camp trong mùa Hè 2012, nhiều nhà chuyên môn từng nghĩ Fab khó lòng cạnh tranh một vị trí chính thức khi Barca vẫn còn đó Xavi hay Andres Iniesta. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác.
Fabregas vẫn rất được ông thầy Guardiola trọng dụng mà bằng chứng là việc đã chơi 25/33 trận tại La Liga mùa này cho Azulgrana và ghi được 9 bàn. “Tôi đã học được rất nhiều về chiến thuật trong bóng đá kể từ khi trở lại Barca”, Fab phát biểu.
“Tôi biết cách chọn vị trí tốt hơn mỗi khi ra sân. Ngày trước khi ở Arsenal, tôi được làm bất cứ điều gì mình muốn, lên công về thủ tùy thích. Còn tại Barca, tôi phải chơi bóng theo cả một tập thể. Điều đó giúp tư duy chiến thuật của tôi tốt hơn hẳn”.

Fabregas đã có 8 năm gắn bó trong màu áo Arsenal, từng giữ chức đội trưởng của The Gunners, nhưng anh và gia đình là những fan ruột của Barca. Fab vẫn còn nhớ như in cảm giác vui sướng tột độ khi Barca hạ Chelsea tại bán kết Champions League mùa 2008/09.
“Hôm trước Arsenal vừa thua Man Utd nên tôi khá buồn. Tôi quyết định ở nhà với gia đình. Đến gần cuối trận khi Barca vẫn bị dẫn, tôi đã định đi chơi điện tử. Nhưng rồi Iniesta ghi bàn tuyệt đẹp. Cả nhà tôi như vỡ òa vì tất cả đều là CĐV của Barca”, Fab bộc bạch.
Danh hiệu duy nhất mà Fabregas có cùng Arsenal là FA Cup năm 2005. Nhưng lúc này cùng Barca, anh đang có cơ hội lớn giành Champions League, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và vẫn còn cửa vô địch La Liga. Fab cho biết anh đang rất hạnh phúc tại Nou Camp.
“Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhiều hơn so với mong đợi của tôi sau khi chuyển sang Barca. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại”, Fab nói thêm.
Lúc mới cập bến Nou Camp trong mùa Hè 2012, nhiều nhà chuyên môn từng nghĩ Fab khó lòng cạnh tranh một vị trí chính thức khi Barca vẫn còn đó Xavi hay Andres Iniesta. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác.
Fabregas vẫn rất được ông thầy Guardiola trọng dụng mà bằng chứng là việc đã chơi 25/33 trận tại La Liga mùa này cho Azulgrana và ghi được 9 bàn. “Tôi đã học được rất nhiều về chiến thuật trong bóng đá kể từ khi trở lại Barca”, Fab phát biểu.
“Tôi biết cách chọn vị trí tốt hơn mỗi khi ra sân. Ngày trước khi ở Arsenal, tôi được làm bất cứ điều gì mình muốn, lên công về thủ tùy thích. Còn tại Barca, tôi phải chơi bóng theo cả một tập thể. Điều đó giúp tư duy chiến thuật của tôi tốt hơn hẳn”.

Fabregas đã có 8 năm gắn bó trong màu áo Arsenal, từng giữ chức đội trưởng của The Gunners, nhưng anh và gia đình là những fan ruột của Barca. Fab vẫn còn nhớ như in cảm giác vui sướng tột độ khi Barca hạ Chelsea tại bán kết Champions League mùa 2008/09.
“Hôm trước Arsenal vừa thua Man Utd nên tôi khá buồn. Tôi quyết định ở nhà với gia đình. Đến gần cuối trận khi Barca vẫn bị dẫn, tôi đã định đi chơi điện tử. Nhưng rồi Iniesta ghi bàn tuyệt đẹp. Cả nhà tôi như vỡ òa vì tất cả đều là CĐV của Barca”, Fab bộc bạch.
Danh hiệu duy nhất mà Fabregas có cùng Arsenal là FA Cup năm 2005. Nhưng lúc này cùng Barca, anh đang có cơ hội lớn giành Champions League, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và vẫn còn cửa vô địch La Liga. Fab cho biết anh đang rất hạnh phúc tại Nou Camp.
“Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhiều hơn so với mong đợi của tôi sau khi chuyển sang Barca. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại”, Fab nói thêm.
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn