
Mùa trước, Kaka ra sân vỏn vẹn 20 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và có 6 pha kiến tạo. Mùa này, ngôi sao người Brazil đá cả thảy 37 trận, ghi 8 bàn và có 14 đường chuyền dọn cỗ. Đây là nỗ lực rất đáng khen ngợi của Kaka. Thậm chí trong giai đoạn đầu năm 2012, khi Di Maria chấn thương, Kaka đã chơi rất tốt bên cạnh Oezil. Cũng đã rất nhiều người nói rằng, chính những pha hoán đổi vị trí giữa Kaka và Oezil đã mang lại nhiều đột biến trong lối chơi của Real. Và người ta kết luận: Di Maria sẽ không dễ đòi lại vị trí chính thức ngay cả khi anh bình phục.
Nhưng sự thật không phải vậy. Trong mắt HLV Mourinho, dù Kaka có nỗ lực đến mấy, anh vẫn chỉ xếp sau Di Maria. Bằng chứng, kể từ khi Di Maria trở lại, Kaka cũng bắt đầu quay về với băng ghế dự bị quen thuộc.
3 trận gần nhất của Real ở La Liga, Kaka chỉ đá vỏn vẹn… 65 phút, trong khi Di Maria đá 174 phút. Trận gặp Valencia, mặc dù Real bế tắc nhưng Kaka chỉ được vào sân ở phút 72. Đối đầu với Atletico Madrid, anh bị thay ra chỉ sau hiệp 1 bởi phong độ thất vọng (chỉ tung ra 27 đường chuyền khi ở trên sân). Thất vọng nhất là ở trận đấu với Sporting Gijon. Trận đó, Alonso vắng mặt thì Mourinho cũng dùng Sahin và Callejon đá chính chứ không phải Kaka. Thậm chí, khi Real bị đối thủ cầm hòa thì người được Mourinho tung vào sân là Granero, còn Kaka không được ra sân phút nào. Tại sao đúng giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải, Người đặc biệt lại lãng quên Kaka?
Mourinho khâm phục sự chuyên nghiệp, tinh thần không lùi bước trước mọi khó khăn của Kaka. Nhưng đó là chuyện ngoài lề. Còn trên sân, có cảm giác ông không còn nhiều niềm tin vào anh. Ngôi sao người Brazil có thể chấp nhận ngồi dự bị khi anh chấn thương hay không đạt phong độ cao nhất. Nhưng chắc chắn Kaka không muốn phải làm kẻ thay thế bất kỳ ai đó, trong mùa giải anh chơi tốt nhất kể từ khi sang Real. Năm nay đã 29 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Bởi vậy, Kaka càng không muốn lãng phí thêm thời gian nếu chỉ là dự bị ở Bernabeu, sau khi mất toi 2 năm vật lộn với chấn thương liên miên.
Có lẽ bởi vậy, mùa Hè năm nay, Kaka sẽ rời Real. Từ PSG, HLV Ancelotti luôn mở rộng cửa chào đón cậu học trò cũ. Từ Milan, chủ tịch Berlusconi mới thêm một lần nữa cho thấy khao khát mang Quả bóng vàng châu Âu 2007 trở lại San Siro. Quyền lựa chọn vẫn là ở anh. Nhưng trong hoàn cảnh đó, rất có thể cuối tuần này sẽ là El Clasico (ở La Liga) cuối cùng mà Kaka được góp mặt. Liệu Mourinho có trao cho anh cơ hội để bùng cháy, dù là lần cuối?
Bongdaplus.vn