Đánh bại Ajaccio 2-0, Marseille đã có chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa giải. Trước đó đội quân của Deschamps từng vượt qua Evian ở vòng 7 với tỷ số tương tự. Tức là, á quân Ligue 1 chỉ biết bắt nạt những đối thủ mới thăng hạng còn quá nhiều non nớt. Hiểu theo nghĩa này thì rõ ràng thầy trò Deschamps chẳng có gì tự hào với chiến thắng vừa qua. Họ không thể mơ cao nếu chỉ trông chờ kiếm điểm từ những đối thủ tí hon.
Thế nhưng, với một đội bóng đang rơi vào tâm bão như Marseille thì điều quan trọng nhất chỉ là chiến thắng. Tình hình đã xấu đi rất nhiều sau trận thua Arsenal (0-1) tại Champions League, từ tinh thần cầu thủ, sức ép của BLĐ cho đến sự chống đối từ chính các CĐV nhà. Trong bối cảnh đó, trận thắng Ajaccio không khác nào chiếc phao cứu sinh giúp Marseille “ngoi lên mặt nước”. Ở vị trí thứ 12 trên BXH và 3 điểm hơn nhóm cầm đèn đỏ, thầy trò Deschamps đã có nhiều không khí hơn để thở. Cảm giác đè nặng bởi sức ép tạm thời bị xua tan.
Trận thắng Ajaccio không chỉ mang ý nghĩa “phao cứu sinh” về mặt tinh thần, mà còn cả khía cạnh chuyên môn. Deschamps dường như đã tìm ra công thức tấn công hiệu quả nhất sau 10 vòng đấu. Tại Velodrome, sơ đồ mới 4-4-2 đã giúp Marseille trình diễn bộ mặt tấn công khởi sắc nhất từ đầu mùa giải. Họ thực hiện tới 36 cú dứt điểm về phía khung thành Ajaccio (trong đó chính xác 15 quả), một kỷ lục mà chưa đội bóng nào làm được tại mùa giải này. Dù 2 bàn thắng thu về là quá ít so với những sóng gió mà đội chủ nhà tạo được trước cầu môn đội khách.
Tất nhiên, sở dĩ Marseille đá bùng nổ như vậy một phần vì đối thủ của họ thuộc hàng yếu nhất Ligue 1.
Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận những thay đổi tích cực của HLV Deschamps. Lần đầu tiên trong mùa giải này, cựu HLV Monaco dám loại cả hai tiền vệ chủ chốt Alou Diarra và Lucho Gonzalez ra khỏi đội hình chính. Cần nhấn mạnh rằng, đây là hai cầu thủ được Deschamps “bảo kê” tuyệt đối từ đầu mùa giải bất chấp phong độ mờ nhạt. Và sự dũng cảm của Deschamps ngay lập tức thu về hiệu quả tích cực. Amalfitano và Jordan Ayew trong lần hiếm hoi được đá chính đã thổi luồng gió mới vào những đợt lên bóng của Marseille. Chính Jordan là người kiến tạo cho anh trai Andre Ayew mở tỷ số, trong khi Amalfitano trở thành mũi khoan đáng sợ từ tuyến giữa với những pha càn lướt sung mãn. Điều dễ thấy, lối chơi của Marseille đã bớt lề mề và bế tắc hơn khi…vắng Lucho và Diarra.
Tuần tới, Marseille sẽ lại chạm trán một tân binh khác là Dijon. Thêm một cơ hội nữa để thầy trò Deschamps tăng tốc thoát khỏi sự bám đuổi của những ưu phiền.
Nguồn: bongdaplus.vn