Chiến thắng 3-1 trước Nancy không chỉ tạo đà tâm lý tốt cho Lyon trước cuộc thư hùng với Real Madrid, mà quan trọng hơn, HLV Remi Garde đã thu về những tín hiệu tích cực dưới khía cạnh chuyên môn.
Áp sát đội đầu bảng PSG, gửi lời tuyên chiến đến Real Madrid, Lyon đã bắn trúng nhiều đích chỉ bằng mũi tên đâm thấu Nancy. Một chiến thắng đẹp về tỷ số (3-1) nhưng không phải không có tỳ vết. Đó là hiệp 2 khốn khổ mà Lyon dễ dàng đánh rơi thế trận vào tay đội bóng hiện đứng ở đáy BXH. Thực ra không khó lý giải điều này vì Lyon đã dẫn trước tới 3-0 trong hiệp 1 nên có phần sa vào tâm lý chủ quan. Ngoài ra, họ cũng bị phân tán tư tưởng vì “luẩn quẩn trong đầu trận đấu với Real Madrid” như chính Bastos thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận.
Yếu tố tích cực nhất ở trận thắng Nancy, cũng là điều mà HLV Remi Garde mong mỏi nhất, chính là màn trở lại thuyết phục của 2 trụ cột Gourcuff và Cris. Gourcuff đã chứng tỏ phong độ rất đáng khen ngợi với một cầu thủ nghỉ thi đấu suốt nửa năm qua. Vào thay Grenier ở cuối hiệp 1, cựu tiền vệ của Bordeaux mặc dù chưa bùng nổ nhưng tìm lại cảm giác bóng khá nhanh. Thống kê trận này cho thấy, Gourcuff chuyền bóng chính xác 26 lần trên tổng số 28, chiến thắng trong 75% các pha tranh chấp tay đôi và tỷ lệ rê bóng thành công là 66%. Những con số đủ để khẳng định rằng đẳng cấp của một tiền vệ kiến thiết hàng đầu Ligue 1 chưa hề mai một. Theo HLV Remi Garde, Gourcuff vẫn chưa đủ thể lực để ra sân ở trận gặp Real Madrid. Nhưng ngày anh trở lại dẫn dắt hàng tiền vệ Lyon đang tới rất gần.
Cris cũng đánh dấu ngày trở lại sau 2 tháng chấn thương với phong độ đáng tin cậy. Trung vệ 34 tuổi này vẫn rất xứng đáng với chiếc băng thủ quân nhờ lối chơi điềm tĩnh và bao quát tốt. Có điều đáng chú ý, trận này Cris không được đá vị trí sở trường là trung vệ lệch phải, nơi HLV Remi Garde ưu tiên cho một Kone trẻ khỏe hơn. Có thể hiểu thông điệp từ Remi Garde: qua rồi cái thời Cris là nhân vật không thể thay thế ở Gerland. Ngay cả ở vị trí mới là trung vệ lệch trái, lão tướng 34 tuổi cũng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Lovren. Remi Garde muốn xây dựng một Lyon như vậy, giàu sức cạnh tranh và loại bỏ khái niệm “công thần” như thời Claude Puel.
Những tín hiệu mừng còn đến từ phong độ chói sáng của Gomis và Bastos. Sau màn thể hiện vụng về trên sân của PSG vòng trước, Gomis đã lấy lại bản năng sát thủ với pha lập công trước Nancy. Bastos lại chơi với phong độ ổn định đáng ngạc nhiên. Cú đúp vào lưới Nancy là trận thứ ba liên tiếp trên sân nhà tiền vệ người Brazil nổ súng.
3 điểm trước Nancy còn có ý nghĩa hơn cả một trận thắng. Lyon đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chuyến hành quân đến Bernabeu, nơi họ thất thủ 0-3 mùa trước.
Nguồn: bongdaplus.vn