Phương châm chuyển nhượng của Marseille ở mùa Hè vừa rồi là “thiếu đâu bù đó”. Taiwo sang AC Milan, Morel lập tức được mua về với giá 2,5 triệu euro. Tương tự, Nkoulou đến từ Monaco nhằm khỏa lấp khoảng trống của Gabriel Heinze (đến AS Roma). Tuyến tiền vệ được ưu tiên bổ sung với hai gương mặt mới Alou Diarra (từ Bordeaux) và Amalfitano (từ Lorient) trong khi chỉ phải chia tay Abriel (đến Nice). Ngoài ra còn có Bracigliano, tuy nhiên cựu thủ thành Nancy đơn thuần chỉ để lấp đầy cơ số thủ môn tại Vélodrome.
Rất khó so sánh giữa những người mới đến và những người đã ra đi, dù thi đấu cùng vị trí. Nhưng có điều chắc chắn là Deschamps đặt không ít hy vọng vào dàn tân binh. Amalfitano và Morel đang vào độ chín nhất của sự nghiệp sau nhiều năm làm trụ cột ở Lorient. Alou Diarra luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Ligue I. Còn Nkoulou đang nổi lên như một trung vệ đầy triển vọng. Trên lý thuyết, những gương mặt trên sẽ tiếp thêm không ít sức mạnh cho nhà á quân Ligue I.
Nhưng sau 9 vòng đầu tiên, không tân binh nào có thể khiến Deschamps hài lòng. Hậu vệ trái Morel là tân binh duy nhất đá chính tất cả các trận từ đầu mùa giải. Dù vậy, cầu thủ 27 tuổi này chỉ khiến các CĐV Marseille nhớ đến Taiwo. Chơi tròn vai và dồi dào thể lực, song Morel thiếu hẳn sự bùng nổ cần thiết mỗi khi lên tấn công. Vì thế Marseille coi như mất đi một vũ khí nguy hiểm thời còn Taiwo là những pha lên bóng thần tốc bên cánh trái.
Trong các bản hợp đồng mới thì Deschamps kỳ vọng nhất vào Alou Diarra. Từng thèm muốn tuyển thủ Pháp từ mùa giải trước nhưng phải đến năm nay Deschamps mới toại nguyện. Có lẽ bởi thế nên thuyền trưởng của Marseille ưu ái quá mức vào tiền vệ 30 tuổi này. Tiếc là Alou Diarra sa sút rõ rệt ngay từ những trận đầu mùa, với lối chơi uể oải, thiếu tốc độ và cả sức chiến đấu. Trận này qua trận khác, cựu cầu thủ Bordeaux vẫn hiện diện trên sân như một mắt xích yếu nhất của hàng tiền vệ Marseille. Hệ quả tất yếu, hàng tiền vệ Marseille dần đánh mất khả năng áp đặt đối phương và kiểm soát trận đấu.
Với Nkoulou và Amalfiano, Marseille cũng chẳng nhờ vả được gì. Nkoulou chơi 5 trận, còn Amalfitano 7 trận, tức là Deschamps rất tạo điều kiện cho họ thể hiện. Nhưng Nkoulou vẫn không chứng tỏ là chốt chặn an toàn ở khu vực trung vệ. Amalfitano thậm chí còn mờ nhạt hơn trên hàng tiền vệ do khả năng thích nghi chậm.
Marseille không mất nhiều tiền cho các tân binh trên (tổng cộng có 6 triệu euro). Nhưng họ đặt quá nhiều kỳ vọng so với thực tế phũ phàng: Alou Diarra đã già, còn Morel, Amalfitano và Nkoulou chưa xứng tầm đẳng cấp với một đội bóng đua tranh chức vô địch. Vị trí thứ 13 trên BXH đủ cho thấy những “đóng góp” của các trụ cột mới gia nhập Velodrome.
Bongdaplus.vn