Kịch tính, gay cấn và đề cao vai trò người hùng, đó là những yếu tố thu hút người xem của các bộ phim hành động Hollywood. Ligue 1 cũng vừa “công chiếu” 2 “bộ phim” như vậy ở Mosson và Abbe-Deschamps. Giống như Lyon, Montpellier và Lille cũng giành trọn 3 điểm để áp sát đội đầu bảng PSG nhưng theo cách… Hollywood hơn nhiều.
Hiện tượng Montpellier tưởng như đã trở về mặt đất sau 2 trận liền không thắng. Nhưng thực tế cho thấy đội quân của HLV Rene Girard chỉ tạm sà cánh trước khi lấy đà vút bay. Trận thắng Dijon 5-3 chính là màn trình diễn ấn tượng nhất của đội chủ sân Mosson kể từ đầu mùa giải. Sớm bị dội gáo nước lạnh khi thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong 10 phút đầu, Montpellier đã vùng lên ghi liền 5 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick của người hùng Olivier Giroud. Tiền đạo 25 tuổi ngày một tiến gần đến ĐT Pháp nhờ phong độ thăng hoa từ đầu mùa giải. 7 pha lập công của anh góp phần giúp Montpellier sở hữu hàng công xuất sắc nhất Ligue 1 với 22 bàn thắng.
Lille cũng phải nhờ đến cảm hứng của một cá nhân xuất sắc mới thắng ngược Auxerre đầy ấn tượng (3-1). Và người đó không thể ai khác ngoài Eden Hazard. Tiền vệ sáng tạo người Bỉ đã chơi khá nhạt nhòa trong 70 phút đầu, khiến Lille hoàn toàn bế tắc trong thế bị dẫn trước 0-1. Nhưng chỉ cần 2 tình huống phát động tấn công cực kỳ thông minh của Hazard ở phút 71 và 82, Lille đã có 2 bàn thắng, trước khi Debuchy ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách. Cần biết rằng nhà ĐKVĐ Ligue 1 là “vua lội ngược dòng” mùa này khi kiếm được số điểm kỷ lục (10 điểm) từ các trận đấu bị dẫn trước.
Lille đang dần trở lại đường đua vô địch, còn Montpellier tiếp tục đóng vai hiện tượng thú vị nhất mùa giải này. Những màn trình diễn ấn tượng của họ sẽ thổi lửa vào cuộc đua khốc liệt ở tốp đầu, vốn đang được dành riêng cho 2 ông lớn PSG và Lyon.
Nguồn: bongdaplus.vn