Kể từ sau thời thống trị của Lyon, Ligue 1 chỉ giới thiệu những nhà vô địch “thời vụ”. Bordeaux, Marseille hay Lille đều không thể duy trì sức mạnh ngay sau mùa giải mà họ đăng quang. Đó là điều không lạ với những đội bóng Pháp vốn thiếu tiềm lực tài chính nên thường bị tàn phá bởi nạn “chảy máu” cầu thủ.
Nhưng Bordeaux là một nhà cựu vô địch rất đặc biệt. Bởi không chỉ đội bóng xuống dốc, mà ngay cả mỗi cá nhân cũng đánh mất mình nhanh chóng. Dù ở lại Chaban-Delmas hay chọn cách ra đi, hầu hết các trụ cột từng làm nên chức vô địch Ligue I 2008/09 bây giờ đều rơi vào “bóng đêm”.
Điển hình là Yoann Gourcuff. Tiền vệ hay nhất Ligue I mùa giải 2008/09 hiện đang chìm vào quên lãng ở Lyon. Trong 56 trận cho Lyon, anh chỉ góp công vào 21 bàn thắng (9 bàn, 12 đường chuyền quyết định), tính trung bình 0,37 lần tham gia ghi bàn/trận. Trong khi ở mùa giải Bordeaux vô địch, con số đó là 0,6 (22 lần tham gia ghi bàn sau 37 trận). Không quá khi cho rằng Gourcuff đã mất một nửa tài năng khi chuyển tới Lyon.
Chamakh cũng vụt tắt ngay khi đặt chân đến Arsenal với vỏn vẹn 18 lần ra sân trong 2 năm qua. Trong khi Alou Diarra chỉ gây thất vọng ở Marseille. Không chỉ những người ra đi mà các cầu thủ ở lại Chaban-Delmas cũng sa sút nghiêm trọng. Trung vệ Planus được ra sân có 12 lần kể từ tháng 8/2010. Chalme không còn giữ được suất đá chính bên hành lang phải, còn Tremoulinas không còn phát triển như kỳ vọng vào một “Lizarazu mới” của bóng đá Pháp.
Tóm lại, hầu như toàn bộ đội hình mạnh nhất của Bordeaux từng vô địch Ligue I 2008/09 đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, dù tuổi đời của họ chưa cao. Chính chủ tịch Jean Louis Triaud cũng thấy khó hiểu trước hiện tượng này: “Tôi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy. Có thể từ lý do tinh thần. Họ chỉ thăng hoa trong một đội ngũ đoàn kết và hài hòa như Bordeaux 2 năm trước. Còn khi bị tách ra, tất cả đều không thể tìm lại chính mình”.
Nguồn: bongdaplus.vn