
“Thời gian đang khiến chúng tôi mất dần tính kiên nhẫn. Tất cả mọi người cùng cảm thấy khó khăn. Bởi lịch sử PSG đang lật mở một trang mới...”. Đó là tâm sự của trung vệ Diego Lugano trên trang nhất nhật báo L’Equipe về cuộc sống tại PSG ngay sau khi BLĐ sa thải HLV Kombouare. Hai ngày sau, Lugano tiếp tục tiết lộ rằng, rất nhiều cầu thủ PSG thực sự hoang mang trước những tin đồn về sự đổ bộ hàng loạt của các ngôi sao lớn, bầu không khí trong phòng thay đồ cũng rất u ám, khó chịu.
Hậu trường Parc des Princes trước đây chưa từng yên bình. Sau những sự kiện vừa qua, phòng thay đồ của đội bóng thủ đô lại càng dậy sóng. “Mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Có quá nhiều thay đổi không đáng có. Nhiều người đến thì ắt có nhiều người phải ra đi. Chúng tôi không biết được điều gì sẽ xảy đến với mình trong những ngày tới”, Lugano tiết lộ.
Cũng dễ hiểu tại sao phòng thay đồ ở Parc des Princes lại dậy sóng như vậy. Một đội bóng rất khó thành công khi thực hiện quá nhiều xáo trộn về nhân lực ở nửa mùa. Ngoài một vài trụ cột như Pastore, Sirigu, Sakho và Sissoko, không một cầu thủ PSG nào tự tin về khả năng sẽ giữ được vị trí chính thức ở giai đoạn lượt về mùa này. Nhiều người được Kombouare đánh giá cao như Gameiro, Nene, Bodmer, thậm chí cả Menez, cũng rất lo lắng cho tương lai của mình.
Đổi mới là điều nên làm và cần làm để phát triển. Nhưng làm sao để những người trong cuộc cảm thấy an tâm, không bị sốc, không quá ngỡ ngàng, thì BLĐ PSG lại chưa thực hiện được. Dù những vụ chuyển nhượng Beckham, Pato, Malouda hay Ancelotti vẫn còn trên lý thuyết, nhưng hầu hết các cầu thủ PSG đã không còn tinh thần trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Đây chính là trở ngại cực lớn và có thể ngăn cản bước tiến của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở chặng đường còn lại. Đã vô địch mùa Đông, nhưng biết đâu, PSG lại chẳng thêm một lần bỏ lỡ cơ hội bước lên bục cao nhất Ligue 1 vì những gì đang làm?
Bongdaplus.vn