
Năm 2009, Lyon làm rúng động làng túc cầu Pháp bằng việc chi tới 77,5 triệu euro để mua về 4 cầu thủ. Cho đến trước mùa Hè 2010, đây là kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Pháp. Tuy nhiên, ngay sau khi về tay giới chủ Qatar hồi tháng 6/2011, PSG xô đổ luôn con số khủng của đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1.
PSG đã chi ra 84 triệu euro để mang về sân Công viên các Hoàng tử 9 tân binh. Và đặc biệt hơn, bản hợp đồng trị giá nhất lịch sử bóng đá Pháp do chính PSG lập lên rồi tự mình phá đổ.
Năm 2000, PSG từng trả cho Real Madrid 33,5 triệu euro – mức giá cao nhất lịch sử, để sở hữu Nicolas Anelka. Nhưng Hè 2011, người Qatar chi ra tới 42 triệu euro cho Palermo để giúp PSG có được tiền vệ dẫn dắt lối chơi Javier Pastore. Điều đáng bàn ở đây, giá trị thực của Pastore không cao đến mức ngất ngưởng thế. Nhưng Leonardo đã quyết. QSI lại đang háo hức chi tiền.
Những ngày tới, châu Âu có thể còn chứng kiến những cú sốc mới. Bởi, QSI tuyên bố, sẵn sàng chi 100 triệu euro để Tevez, Hulk và Cavani khoác áo PSG.
Bongdaplus.vn