Trang chủ của CLB thông báo rằng “thỏa thuận này quy định rằng MSI đã cam kết đầu tư ít nhất 100 triệu euro vào CLB Monaco trong vòng 4 năm tới. Số tiền này là khoản tối thiểu đảm bảo cho đội bóng vận hành và có thể được gia tăng”. Hoàng tử Albert cũng mong muốn rằng việc MSI tiếp quản CLB Monaco có thể giúp đội bóng sang trang mới trong lịch sử: “Tôi ước gì đội bóng có thể lấy lại dáng dấp từng có trong quá khứ, những gì đã giúp họ trở thành viên ngọc quý của đời sống thể thao ở Monaco.

Dmitri Rybolovlev đã mua lại Monaco - Ảnh Getty
Rybolovlev, người hiện sống ở Monaco, xuất thân là một sinh viên y khoa, bắt đầu làm giàu bằng kinh doanh phân bón, trước khi bán cổ phần chi phối ở hãng Uralkali để thu về 6,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Ông hiện đang xếp thứ 93 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh theo xếp hạng của tạp chí Mỹ Forbes. Người đàn ông giàu tham vọng này đã quyết định dấn thân vào một canh bạc: Ông sẽ là Chủ tịch hội đồng quản trị của môt đội bóng đang đứng bét bảng Ligue 2 sau 18 vòng đầu tiên: “Tôi tin tưởng rằng đội bóng này có tiềm năng rất lớn, và hy vọng rằng nó sẽ huy động được toàn bộ tiềm năng ấy ở các giải quốc gia cũng như ở châu Âu”.
1 Trong đội hình hiện tại của Monaco, chỉ còn duy nhất một cầu thủ đã từng chơi ở mùa bóng cách đây 8 năm, khi đội bóng công quốc lọt vào Champions League: Ludovic Giuly 7 Với thành tích 7 lần VĐQG Pháp, Monaco chỉ đứng sau St. Etienne (10 lần) và Marseille (9 lần), bằng với thành tích của Lyon, trên bảng vàng bóng đá Pháp. Ngoài ra, đội bóng công quốc còn đoạt 5 Cúp QG và 2 lần lọt vào chung kết Cúp châu Âu |
Sự xuất hiện của tỷ phú Rybolovlev đã thổi bùng lên những hy vọng mới. Ít ra, đội bóng đã có tiền để có thể tăng cường lực lượng trong mùa Đông, và mở một cuộc phản công ở lượt về. Vì không được phép sống bằng quá khứ, nên cái tên Monaco hoàn toàn có thể bị xóa sổ trong trí nhớ của rất nhiều người Pháp, nếu họ phải xuống chơi ở giải hạng Ba.
Phạm An
Ký ức Champions League 2004: Monaco đẹp nhất Đó là năm mà Deschamps đã xây dựng một đội bóng thật sự hấp dẫn, với lối chơi tấn công rất liều lĩnh, thậm chí, cách họ vào đến chung kết còn hay và kịch tính hơn những gì mà thế hệ vàng của Marseille đã làm được khi đăng quang Champions League năm 1993. Ở vòng đầu bảng, Monaco của Deschamps hủy diệt Deportivo, khi ấy là một đội rất mạnh của TBN, với tỉ số không tưởng 8-3. Trận tứ kết lượt đi, Monaco thất thủ 2-4 trên sân Bernabeu của Real Madrid, và thua sớm một bàn ngay trên sân nhà ở lượt về, nhưng sau đó bất thần lật ngược thế cờ, giành chiến thắng 3-1, với sự tỏa sáng của đội trưởng Ludovic Giuly, một “Napoleon” của Monaco thời ấy, và đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Chất cảm tử ấy tồn tại cho đến trận đấu cuối cùng. Ở bán kết, khi chỉ còn đá với 10 người và tỉ số đang là 1-1, đội bóng ấy vẫn tấn công điên cuồng, và giành chiến thắng trước Chelsea ở lượt đi với tỉ số 3-1! Thảm bại 0-3 ở trận chung kết với Porto đã mở màn cho một cuộc tháo chạy chỉ trong vài năm, khi Giuly, Jerome Rothen, Dado Prso và Fernando Morientes rời đội. Dù cán đích thứ ba ở Ligue 1 mùa 2004-2005, Monaco vẫn mất Deschamps ở mùa tiếp theo. Sau đó, thì Patrice Evra, Sebastian Squillaci, Emmanuel Adebayor và Julien Rodriguez lần lượt nối gót ra đi… |
Thethaovanhoa.vn