
Vẫn có câu “người giàu cũng khóc”. Nhưng QSI nói chung và BLĐ PSG nói riêng giờ đây không hề quan tâm đến cụm từ ấy. Từ lúc người Qatar nhảy vào tiếp quản, PSG thực sự hoá “vịt vàng”. Họ chi tiêu mạnh thứ nhì châu Âu cho chuyển nhượng Hè 2011, chỉ sau Manchester City. Trước đây, người Paris có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc đội bóng con cưng sẽ liên hệ với Wenger, Carlo Ancelotti, Benitez, thậm chí cả Jose Mourinho về dẫn dắt CLB.
Song giờ đây, những sự kiện ấy không chỉ là tin vịt, mà đang xảy ra trên thực tế. HLV Wenger có thể còn đang bận với công việc trẻ hoá và tái tạo lại Arsenal, "Người đặc biệt" vẫn còn say mối duyên tình với Real Madrid. Không sao, đã có Carlo Ancelotti. Cựu HLV Milan và Chelsea còn cách Paris không xa. Ông được kỳ vọng sẽ đặt viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên PSG tại Ligue 1 và dần chinh phục lục địa Già.
St.Etienne từng làm mưa làm gió tại làng túc cầu bóng đá mảnh đất hình Lục lăng những năm 1960-1979; thập niên 1990, sự thống trị tuyệt đối tại giải VĐQG Pháp thuộc về Marseille; những năm 2000, Lyon trở thành thế lực mới; còn từ những năm 2010, PSG muốn thực sự thay thế 3 cái tên nói trên để ngự trị lâu dài trên đỉnh vinh quang Ligue 1. Cán cân bóng đá Pháp đã thiên về miền Nam quá lâu (cả St.Etienne, Marseille và Lyon đều thuộc miền Nam), giờ phương Bắc muốn trỗi dậy. Sau Lille (VĐ Ligue 1 2010/11), PSG sẽ cạnh tranh sòng phẳng với phần còn lại để tìm kiếm vinh quang.
Và không như thời kỳ còn là “con nợ”, PSG bây giờ sẵn sàng chi tiền tấn để “mua danh”. Họ cần một người chèo lái danh tiếng để gặt hái vinh quang. Ligue 1 không có nhiều HLV ngoại. Tính đến trước khi Carlo Ancelotti đến, chỉ Sochaux bất đắc dĩ phải dùng thầy ngoại (HLV Mehmet Bazdarevic mang quốc tịch Bosnia). Tuy nhiên, vinh quang cao nhất tại các đấu trường châu Âu là chức vô địch Champions League 1993 của bóng đá Pháp (Marseille) lại do một người Bỉ (cố HLV Raymond Goethals) giành được.
Việc PSG quyết tâm mang Carlo Ancelotti về sân Công viên các Hoàng tử chứng tỏ tham vọng của giới chủ Qatar. Họ muốn đồng tiền của mình được chi dùng đúng lúc, để không chỉ thống trị bóng đá Pháp, mà còn chinh phục vinh quang tại châu Âu.
Bongdaplus.vn