
Sau khi trở thành một trong những CLB giàu nhất châu Âu vào tháng 6/2011, PSG chuẩn bị thực hiện cuộc “thay hình đổi dạng” mang tính lịch sử của mình. Với sự có mặt của Leonardo (GĐTT) và Claude Blanc (GĐĐH), đội bóng Thủ đô đã sẵn sàng cho cuộc đại cách mạng về nhân sự, mà ở đó giới chủ Qatar (QSI) muốn PSG trở lại hình dáng của một “đại gia” Ligue 1 như thời kỳ 1994-1997, đồng thời đủ khả năng thi thố tại các sân chơi lớn châu Âu.
“Leonardo trông khù khờ thế thôi, chứ ông ta cũng khôn lắm!”, nhật báo Le Parisien nhận xét về nhân vật đang có tiếng nói quyết định nhất nhì PSG này như vậy. Le Parisien rất chí lý khi đưa ra lời bình luận ấy.
Không ai phủ nhận, sự có mặt của Beckham trên các sân cỏ nước Pháp sẽ giúp PSG làm mới hình ảnh của mình và trở nên “hot” nhất Ligue 1. Nhưng, đấy là trường hợp cựu tiền vệ của M.U thi đấu thành công khi gia nhập PSG. Nên nhớ, Becks đã 36 tuổi và từ sau khi kết thúc mùa giải tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) cùng LA Galaxy ngày 6/12, anh không hề thi đấu thêm trận nào.
Vì thế, BHL PSG cần dành cho Beckham một khoảng thời gian để thích nghi với Ligue 1, nơi sự cạnh tranh, khắc nghiệt chắc chắn lớn hơn nhiều so với MLS. Nếu Becks thất bại, chắc chắn cái tên PSG cũng không thể nổi lên được. Vậy, Leonardo phải có dự phòng chứ? Tất nhiên là có, và đó là Kaka. Tiền vệ người Brazil cũng có sức hút đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và các đối tác. Trẻ hơn Becks, Kaka (29 tuổi) còn đủ sức cống hiến nhiều cho Paris khi được BHL CLB tin tưởng và trao cơ hội ra sân.
Cả Leonardo, Becks, Ancelotti và Kaka từng hội tụ cùng nhau tại Milan năm 2009. Nên dễ hiểu vì sao họ dễ dàng tái hợp trên đất Pháp. Thời gian gần đây, hơn một lần báo giới Pháp bắt gặp Leonardo và Kaka ăn tối cùng nhau trên những du thuyền sang trọng của QSI tại Paris. Kaka đã ngán cảnh phải ngồi dự bị tại Real Madrid. Tiền vệ 29 tuổi này muốn tìm lại phong độ đỉnh cao như những năm tháng gắn bó với Milan. PSG không còn là một đại diện Ligue 1 thuần tuý. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giờ đã có sức hút lớn đối với các ngôi sao sân cỏ. Kaka không phải ngoại lệ. Đến PSG kém danh tiếng hơn Real, nhưng lại được trọng dụng, được ra sân và được khám phá một nền văn hoá mới, tại sao không, Kaka?
Bên cạnh đó, Leonardo cũng đang đẩy nhanh việc xúc tiến đàm phán với người đại diện của Carlos Tevez (27 tuổi, Manchester City), Hulk (25 tuổi, Porto) và thậm chí cả ngôi sao người Uruguay đang khoác áo Napoli, Cavani. Họ đều là những chân sút đã khẳng định được tài năng và thương hiệu của mình. PSG cần vài ba tiền đạo đẳng cấp như thế để thi đấu bùng nổ, nhanh chóng thành công ngay trong mùa đầu tiên được đổi đời.
Tiền không thành vấn đề. Đại diện của QSI nói thế. Miễn sao, Leonardo phải giúp PSG có được đội hình đủ sức làm mưa làm gió tại làng túc cầu Pháp mùa này. Những cái tên Lyon, Marseille, Bordeaux hay Lille phải bị chìm dần vào bóng tối, để Paris không chỉ là kinh đô ánh sáng, mà còn là thủ đô của bóng đá, là bá chủ châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012.
Bongdaplus.vn