
Tỏa sáng trước TBN, Lloris vẫn bị Villas-Boas "bơ"
Phong độ ấn tượng của Lloris trong màu áo ĐT Pháp tưởng chừng sẽ giúp anh nhận được sự tin tưởng của HLV Villas-Boas. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ mới đây đã thổ lộ rằng ông vẫn muốn tin dùng Friedel trong trận cầu tâm điểm với Chelsea.

“Họ đã cạnh trang rất quyết liệt. Và người được chọn làm thủ môn số 1 là Friedel trong giai đoạn đầu mùa và đến lúc này anh ấy vẫn là lựa chọn hàng đầu. Friedel là một cầu thủ có công rất lớn vào thành tích chung của đội và chúng tôi tôn trọng điều đó”, Villas-Boas chia sẻ.
“Hugo (Lloris) cũng rất quan trọng. Đó thực sự là quyết định mà tôi phải sớm đưa ra trong trận đấu sắp tới và cả trong tương lai. Cả Brad (Friedel) và Hugo (Lloris) đều đang đạt phong độ cao. Riêng Hugo đã có một trận đấu rất thành công với Pháp. Cả hai vẫn sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính và người được lựa chọn sẽ biết đến trước thềm trận đấu”.
Villas-Boas cũng nói thêm rằng Friedel đã rất thất vọng khi biết mình phải ngồi dự bị sau 8 năm liên tiếp bắt chính.

“Chúng tôi đã nói về điều này trước trận đấu (gặp Aston Villa). Điều này thực sự khó khăn với anh ấy. Tuy nhiên, Friedel không buồn về kỷ lục của mình, mà buồn vì phải ngồi ngoài khi vẫn giữ được phong độ ổn định”.
“Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho Lloris được thi đấu 4 trận liên tiếp, bao gồm cả 2 trận đấu cho ĐTQG. Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cậu ấy (Lloris) đã được chơi trận đầu tiên ở Premier League và đó là cơ sở để cậu ấy phát triển hơn nữa”, Villas-Boas kết thúc câu chuyện.