
Arsenal khủng hoảng thủ môn: Khi "số 3" thành "số 1"
Khi "số 3" tiếp tục là "số 1"
Ở Arsenal bây giờ, người chắc suất đá chính nhất có lẽ không phải Cazorla, Podolski hay Arteta mà là… Vito Mannone. Đơn giản vì cả hai đối thủ đe dọa suất bắt chính của thủ thành chỉ có vị thế “số 3” trước khi mùa giải 2012/13 khởi tranh vừa “rủ nhau” làm bạn với phòng y tế Pháo thủ dài hơn dự kiến.
“Số 2” Lukasz Fabianski chưa kịp mừng với khả năng tái xuất cùng đội hình 1 của Arsenal đã tái phát chấn thương mắt cá chân trên sân tập. Thay vì có thể bắt dự bị ở trận gặp Norwich cuối tuần này, anh sẽ phải dưỡng thương thêm 3 tuần nữa. Fabianski đã không thể bắt cho Arsenal suốt từ trận đấu với Sunderland ở FA Cup hồi tháng 2 năm nay.
“Số 1” Wojciech Szczesny cũng vừa tái phát chấn thương mắt cá chân dù đã đi giày bảo vệ đặc biệt suốt 10 ngày qua. Sớm nhất cũng phải 2-3 tuần nữa Szczesny mới có thể trở lại tập luyện.

Thế mới có chuyện Mannone vừa “to mồm” bác bỏ tin đồn anh muốn trở lại thi đấu ở quê nhà Italia. Đã bắt 7/10 trận của Arsenal kể từ đầu mùa, giờ Mannone mới là “số 1”. Thời thế tạo anh hùng cho thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của Atalanta. Còn Arsenal thì cứ phải “đánh bạc” với người hùng bắt đắc dĩ này.
Giải pháp... tháng giêng?
Như vậy, trong tay HLV Arsene Wenger vẫn chỉ có Mannone là “thủ thành đáng được thừa nhận” (nói như báo giới Anh) cho trận gặp Norwich, cuộc chạm trán với Schalke ở vòng bảng Champions League và hai trận derby thành London với Fulham, Tottenham sắp tới. Chiến lược gia có biệt danh Giáo sư sẽ phải tính ra sao cho bài toán dự phòng?
Arsenal chẳng thể lặp lại giải pháp luẩn quẩn như việc thuyết phục lão tướng 42 tuổi Jens Lehmann (lúc đó đã treo găng) bắt lại cho mình hồi tháng 3/2011. Tạm thời, Wenger buộc phải đôn hai thủ thành non choẹt Damien Martinez (20 tuổi) và James Shea (21) từ đội 2 lên bắt dự bị cho Mannone.
Đó chỉ là giải pháp từ ngọn. Còn muốn giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng dai dẳng này, hẳn là Wenger phải tính đến giải pháp dài hơi hơn. Ông vừa tuyên bố không cần tiêu số tiền 35 triệu bảng mà BLĐ duyệt chi vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Song có lẽ Wenger nên nghĩ lại khi nhìn vào những vết thủng lỗ chỗ trong khung gỗ đội nhà.
Fabianski, Szczesny dù có bình phục sớm hơn dự kiến và Mannone dù “cờ đang đến tay” vẫn chưa ai cho thấy họ có thể trở thành người gác đền đáng tin cậy cho Pháo thủ, như David Seaman hay Lehmann ngày trước. Thế nên, sẽ không thừa chút nào nếu Wenger đưa sẵn một thủ thành đẳng cấp vào tầm ngắm chuyển nhượng của Arsenal…
--------------------------------------------
Nếu Mannone cũng chấn thương…
... Thì Arsenal sẽ nguy. Bởi cả hai phương án dự phòng hiện tại là Martinez và Shea đều chưa có kinh nghiệm bắt trận nào ở Premiership. So với Shea, Martinez nhỉnh hơn một chút với việc đã được triệu tập vào ĐT U17 và U20 Argentina, đã được bắt chính cho Arsenal trong trận gặp Coventry City tại vòng 3 League Cup ngày 26/9 năm nay.