
PSG bỏ cuộc “săn” Ashley Cole
Cách đây chưa lâu, rộ lên tin đồn PSG “săn” Cole với giá 23 triệu bảng trong khi Real Madrid cũng có ý đón cầu thủ 31 tuổi này về Bernabeu. Tin đồn ấy có vẻ xác thực khi những HLV của cả Real lẫn PSG đều đã từng làm việc với Cole ở Chelsea và tỏ ra mến mộ khả năng của anh.
Tuy nhiên, GĐTT của PSG, ông Leonardo đã tuyên bố: “Ngoài Lucas Moura, chưa có vụ chuyển nhượng nào hoàn tất cả và chúng tôi cũng không đàm phán với bất kỳ cầu thủ nào khác”. Khi được hỏi cụ thể về trường hợp của Cole, chính Leonardo đã khẳng định: “Mùa Đông này cũng không mà mùa Hè tới cũng không luôn”.
Trong khi đó, cả M.U lẫn Man City đều muốn đón Cole. Về phần Chelsea, họ cũng sẵn sàng để Cole ra đi ở mùa Đông này, nhất là khi Bertrand ngày một tiến bộ. Bản thân hậu vệ này cũng đã được gọi vào đội tuyển Anh và rất có thể, vị trí của Cole ở Tam sư cũng bị chính Bertrand cướp mất.
Ashley Cole gia nhập Chelsea từ Arsenal và bị cáo buộc là phản bội Pháo thủ vì tham tiền. Thỏa thuận giữa anh và Chelsea bế tắc cũng vì chính vấn đề tài chính và nếu mùa Đông tới, anh đầu quân cho một CLB sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu tài chính của anh, biệt danh “Cashley Cole – (tạm dịch Ashley Cole ham tiền)” mà CĐV tặng anh chắc cũng không sai chút nào.
Mancini 3 lần hỏi thăm De Rossi

Sự nhiệt tình của Mancini với thương vụ này đang nhận về nhiều câu hỏi. Tại sao Mancini lại tha thiết với một cầu thủ sắp bước vào tuổi 30 như De Rossi. Ông đã rước một Maicon già cỗi về Etihad và phải chăng muốn có thêm một De Rossi không còn ở đỉnh cao trong phiên chợ Đông sắp tới? Hiện De Rossi vẫn chưa có phản ứng gì trước sự nhiệt tình của Mancini. Nhưng báo chí Italia thì đã vội nhắc: Đừng quên trường hợp của Aquilani, một cựu cầu thủ Roma sang Anh, rồi chìm nghỉm cho đến hôm nay!