
Cole bị phạt nặng vì "chửi bậy", Terry "xin" không kháng án
Thông tin trên được chính chủ tịch FA David Bernstein xác nhận với báo chí. Theo Bernstein, đây là hậu quả mà Ashley Cole phải nhận sau khi lăng mạ FA là “một lũ ngu”.
Sự việc bắt đầu khi hậu vệ cánh trái của Chelsea biết tin John Terry bị phạt 220.000 bảng và treo giò 4 trận vì tội miệt thị với Anton Ferdinand. Khi đó, Ashley Cole lên mạng xã hội Twitter lăng mạ LĐBĐ Anh. Cách đây vài ngày, hậu vệ Chelsea đã đăng đàn xin lỗi FA và hứa sẽ không tái phạm.
Dù rất tức giận và muốn đưa án phạt với Ashley Cole nhưng để tránh căng thẳng leo thang và để các cầu thủ tập trung cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 nên FA đã lùi ngày đưa ra án phạt với hậu vệ Chelsea.
John Terry và Ashley Cole
"Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định không chống lại án phạt của FA. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời xin lỗi tới NHM, vì những lời lẽ tôi sử dụng trong trận đấu với QPR mùa trước".
“Mặc dù rất thất vọng vì án phạt của FA, nhưng tôi thừa nhận ngôn ngữ mà tôi sử dụng với Anton Ferdinand là không thể chấp nhận, dù trong bối cảnh nào trong bóng đá lẫn cuộc sống”, Terry tuyên bố trên Daily Mail.