
Andre Villas-Boas: “Xác chết” hồi sinh
Vì hệt như Gã thợ hàn ở đoạn cuối cuộc tình với Chelsea, thời điểm ấy chiến lược gia người BĐN cũng đang là một “Walking dead man” (Xác chết biết đi). Và giống Ranieri, Villas-Boas rốt cuộc cũng “chết” thật sau khi The Blues thất bại 1-3 trên đất Italia rồi sau đó, thua tiếp West Brom tại Premiership.
Nhưng hơn 7 tháng kể từ lần chia tay sân Stamford Bridge trong nước mắt, Villas-Boas chuẩn bị tiếp đón đội bóng cũ với tư thế hoàn toàn khác. Ông sẽ đứng thẳng bên đường piste, thay vì dáng ngồi đầy khổ ải như thời còn dẫn dắt The Blues. Và AVB có quyền làm thế, sau khi giúp Tottenham có chuỗi trận đầy ấn tượng: bất bại 7 trận liên tiếp ở 3 đấu trường Premiership, Europa League và Cúp Liên đoàn, quật ngã cả Man United ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sự hồi sinh của chiến lược gia người BĐN bắt nguồn từ đâu?

Khi Tottenham bắt đầu mùa giải với 3 trận liền không thắng (thua 1, hòa 2), người ta vội cho rằng Villas-Boas đã phá nát Spurs khi bán đi hơn một tá cầu thủ và đem về một lúc 7 tân binh. Nhưng giống như khi mua về những Mata, Romeu và đạt thỏa thuận với Oscar hay Marin thời còn nắm Chelsea, AVB thực sự có con mắt nhìn người. Thực tế đã chứng tỏ điều đó, khi các tân binh của Tottenham như Vertonghen, Dembele Sigurdsson và Dempsey dần hòa nhập và tỏa sáng. Trong trận thắng gây sốc tại Old Trafford, chính Vertonghen và Dempsey đã góp 2/3 bàn thắng vào lưới M.U.
Không chỉ giữ được sự khôn ngoan trên TTCN, Villas-Boas giờ còn biết quản lý con người. Thay cho sự cứng rắn khi dẫn dắt Chelsea, để rồi bị các trụ cột “đá gãy ghế”, chiến lược gia người BĐN đã bắt đầu dung hòa các mối quan hệ. Kết quả là dù mất chỗ cho cầu thủ trẻ Caulker, Dawson vẫn khẳng định anh không có vấn đề gì với HLV. Chân sút đầy cá tính, Adebayor - người được mua đứt hồi đầu mùa - cũng ngoan ngoãn ngồi dự bị, đơn giản vì Defoe đang chơi quá tốt. Và để giải quyết cuộc khủng hoảng thừa trước khung thành, AVB quyết định luân phiên sử dụng Friedel và Lloris.
Rõ ràng, Villas-Boas giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và ở màn tái ngộ sau hơn 7 tháng, Chelsea sẽ phải dè chừng “Xác chết biết đi”.