Dù cất một số trụ cột như Dzeko,  Silva, Nasri… lên băng ghế dự bị, nhưng Man City vẫn tạo dựng được thế  trận áp đảo về phía khung thành Aston Villa. 
Người chơi cao nhất ở hàng công Man City trong trận đấu này là  Balotelli. Chân sút người Italia chính là linh hồn trong các đợt tấn  công của The Citizens. Balotelli liên tục uy hiếp khung thành Shay Given  bằng những cú dứt điểm với quỹ đạo cực kỳ khó lường. Tuy nhiên, thủ  thành người Ireland đã từ chối tất cả nỗ lực của cựu cầu thủ Inter  Milan. 
"Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân", Shay Given rốt cuộc cũng phải  vào lưới nhặt bóng sau tình huống dứt điểm ngẫu hứng của Balotelli. Từ  tình huống phạt góc bên cánh phải, Micah Richards chuyền thuận lợi cho  Balotelli đỡ ngực rồi vô lê theo thế xe đạp chổng ngược mở tỷ số cho Man  City ở phút 28.
Đội chủ nhà với tinh thần hưng phấn không ngừng đẩy cao đội hình dồn ép Aston Villa. Trong một tình huống tấn công của Man City, hậu vệ Warnock (Aston Villa) đã trượt chân khi cố gắng phá bóng, Adam Johnson không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Xanh.

Man City sau đó tiếp tục gia tăng cách biệt lên 3-0 với bàn thắng bằng  đầu của trung vệ Vincent Kompany sau đường chuyền của Adam Johnson.  Aston Villa cũng có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 do công của  hậu vệ Warnock. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng dập tắt nhuệ khí của đội  khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 do công của “người cũ” James  Milner. 
Với trận thắng này, Man City đã vươn lên dẫn đầu Premier League với 2 điểm nhiều hơn kình địch cùng thành phố M.U (20 điểm).
Stoke tiếp tục cho thấy họ nguy hiểm thế nào khi được thi đấu trên sân  nhà Britannia. Một Fulham thăng hoa sau chiến thắng 6-0 trước Swansea ở  vòng đấu trước đã phải nhận thất bại 0-2 trước Stoke. Đây là một trận  đấu nhuốm màu bạo lực khi trọng tài chính M.Atkinson phải rút ra tới 8  thẻ vàng chia đều cho mỗi đội. 
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn nhưng Stoke làm tốt hơn  Fulham trong các pha dứt điểm quyết định. Stoke đã trừng phạt sự phung  phí của Fulham bằng 2 bàn thắng muộn của J.Walters và Delap. Như vậy  chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Stoke đã kéo dài đến con số 4 (thắng  2, hòa 2). 
Bolton cũng đã tìm lại "ánh sáng cuối con đường hầm" bằng chiến thắng  3-1 trong chuyến làm khách tại Wigan. Phong độ tuyệt vời của các cầu thủ  tấn công Kevin Davies, C. Eagles đã giúp Bolton kết thúc chuỗi 6 trận  toàn thua ở giải Ngoại hạng. Bolton đúng là đội “khôn chợ, dại nhà” khi 2  trận thắng từ đầu mùa giải của họ đều diễn ra nơi đất khách. 
Trận đấu giữa 2 tân binh Norwich và Swansea đã có phần thắng nghiêng về  đội chủ nhà. Tiền đạo đang phải chịu rất nhiều chỉ trích Pilkington (bỏ  lỡ quá nhiều cơ hội trong trận gặp M.U) đã lấy lại niềm tin của NHM bằng  cú đúp vào lưới Swansea. Nhưng phải nói rằng, chính kiểu phòng ngự hớ  hênh của đội khách giúp các chân sút Norwich liên tục có cơ hội uy hiếp  khung thành thủ môn M.Vorm. 
Ở trận đấu còn lại thuộc loạt trận 21h00, QPR đã không thể tận dụng được  sự sa sút của Blackburn để giành trọn vẹn 3 điểm. Hai đội cầm chân nhau  với tỷ số 1-1 trong một trận cầu không có nhiều điểm nhấn. 
Tỷ số cụ thể: 
Liverpool - Man United: 1-1
Man City - Aston Villa: 4-1
Norwich - Swansea: 3-1
QPR - Blackburn: 1-1
Stoke - Fulham: 2-0
Wigan - Bolton: 1-3
		














