Thời điểm này, tiền đạo người Argentina sắp hoàn thành án phạt nội bộ.  Sau sự cố ở trận gặp Bayern Munich tại Champions League, BLĐ Man City đã  cấm cửa Tevez 2 tuần, đồng thời “treo” tiền lương của tiền đạo này  trong khoảng thời gian đó. Đến nay, thời hạn án phạt sắp kết thúc. Vào  ngày thứ Tư tới (12/10), tiền đạo này sẽ phải có mặt ở trung tâm huấn  luyện của Man City. Nhưng chẳng ai dám chắc anh sẽ được tập cùng đồng  đội.

Thời điểm này, Tevez không nhận được sự chào đón của các thành viên Man  City. HLV Roberto Mancini vốn không ưa Tevez vì những mâu thuẫn từ ngày  mới nhậm chức đã đành. Giờ đây, ngay cả đồng đội cũng lánh xa tiền đạo  người Argentina. Sau scandal diễn ra trên sân Allianz Arena, chưa có cầu  thủ Man City nào công khai đứng ra bảo vệ vua phá lưới Premiership mùa  trước. Ngay cả hậu vệ cánh phải đồng hương Pablo Zabaleta vốn có mối  quan hệ thân thiết với Tevez cũng chọn giải pháp im lặng. Trong khi đó,  nhiều cầu thủ Man City thẳng thắn bộc lộ quan điểm, BLĐ phải phạt thật  nặng Tevez để duy trì sự ổn định ở hậu trường. Tiền vệ Adam Johnson thậm  chí còn tuyên bố, Man City  không cần Tevez bởi Mario Balotelli có thể  lấp đầy khoảng trống mà tiền đạo người Argentina bỏ lại.
Từ HLV cho đến đồng đội đều quay lưng với Tevez. Ngay cả các CĐV trước  đây từng tung hô anh, nay cũng đang chống lại. Trên các diễn đàn, nhiều  kẻ quá khích kêu gọi tổ chức chiến dịch truy lùng Tevez để dạy cho tiền  đạo này một bài học.
Giờ đây, tương lai Tevez đang bị bao phủ bởi gam màu xám. Vào ngày 12/10  sắp tới, anh sẽ trở lại với Man City. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa  là Tevez đã được mọi người tha thứ.     
Nguồn: bongdaplus.vn
		














