Nếu M.U mất điểm trước Liverpool, Man City sẽ có cơ hội vượt lên dẫn đầu  BXH lần thứ hai mùa này. Còn trong trường hợp Newcastle trắng tay bởi  Tottenham, chưa biết chừng họ sẽ bị hất văng khỏi Top 4. Cảm giác vòng  8, cạnh tranh nóng bỏng trên tuyến đầu sẽ tạo nên những đổi thay về cục  diện…
Bộ mặt nào cho Man City?
Sân Etihad, mọi thứ đang rùm beng, ầm ĩ. Vụ Carlos Tevez chống lệnh HLV  trưởng được người ta tiếp tục làm to chuyện. Và với cả cuộc khủng hoảng  tiền đạo tưởng như vô lý nữa, có lẽ những kẻ có thực quyền song lại đang  run rẩy ở một góc của thành Manchester muốn lái sự chú ý của công luận  sang những chủ đề ngoài sân bóng, mục đích là để không bị săm soi nữa.
Nhưng cũng phải rạch ròi, Man City chỉ đang sợ hãi ở đấu trường lần đầu  tiên họ tham dự Champions League. Ở đó, chỉ cần mất điểm trước  Villarreal trong cuộc chiến trên sân nhà diễn ra vào giữa tuần sau,  quyền lực màu xanh của thành Manchester sẽ tiệm cận nguy cơ bị loại ngay  từ vòng bảng. Thế là người ta suy nghĩ, rằng liệu Man Xanh có tiếp tục  nuỗi dưỡng hoài bão châu Au? Hay buông xuôi để dồn tâm sức vào giải quốc  nội?
Cũng có lý để tin vào điều đó. Bởi với Man City của thời điểm hiện tại,  tham vọng đỉnh cao Champions League có lẽ vẫn chỉ là giấc mơ xa xỉ. Mộng  vô địch Premier League xem ra thiết thực hơn nhiều. Nhìn thày trò  Mancini thắng 6, hòa 1 trận từ đầu mùa để cùng M.U song hành trên ngôi  đầu BXH, hẳn ai cũng phải gật đầu với đánh giá Man City đủ sức cạnh  tranh. 

Nếu Man xanh dồn sức cho mặt trận Premier League, chắc Aston Villa không  phải đối thủ xứng tầm của họ, bất thấp thày trò Alex McLeish chính là  đội duy nhất còn lại, cùng với 2 đại gia của thành Manchester, bất bại  từ đầu giải. Vả lại, động lực cho một trận thắng của Man City còn lớn  hơn nữa, khi rất có thể sau vòng 8, 3 điểm sẽ đủ giúp chủ sân Etihad lên  đỉnh Premier League.
Kịch tính đua Top 4
Với cả M.U, Man City lẫn Chelsea, dù kết quả lượt trận này có thế nào  thì họ vẫn ung dung ngự trị trong Top 4. Vì thế, kịch tính sẽ rơi vào  cuộc đua tranh giành chiếc vé còn lại trong nhóm giành quyền dự  Champions League. 
Newcastle đang chiếm ưu thế, khi họ vừa có tên trong Top 4, vừa có lợi  thế điểm số với các đối thủ xếp sau và cũng có cả sân nhà làm hậu phương  khi tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tottenham. Nhưng nếu thua  trận, Chích chòe hoàn toàn có thể bị hất văng khỏi tuyến đầu. Bởi đâu  chỉ có Tottenham nhăm nhe chiếc ghế Newcastle đang ngồi. Cả Liverpool  cũng săm soi đấy chứ. Cuộc đua tay ba Newcastle, Liverpool và Tottenham  vì thế làm nóng lại cầu trường Ngoại hạng, sau 10 ngày nhường đất cho  ĐTQG.
Tất nhiên, không thể không nhắc đến Arsenal, khách quen của Top 4 hàng  thập kỷ qua. Vòng 8, người ta muốn xem thày trò Arsene Wenger có tiếp  tục được tiến trình phục hưng khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà hay  không?
THỐNG KÊ:
Với độ tuổi trung bình là 24 tuổi 352 ngày, đội hình Arsenal của tháng  12/2009 là đội hình trẻ nhất trong lịch sử Premier League hạ dược  Liverpool ngay tại Anfield (Arsenal thắng 2-1). Để xem, trận derby nước  Anh tối mai, HLV Alex Ferguson liệu có tung ra đạo quân với độ tuổi  trung bình ít hơn thế hay không?
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
9 bàn: Wayne Rooney (Man United)
8 bàn: Sergio Aguero (Man City)
6 bàn: Edin Dzeko (Man City)
4 bàn: Gabriel Agbonlahor (Aston Villa), Demba Ba (Newcastle), Frank Lampard (Chelsea), Luis Suarez (Liverpool)
DANH SÁCH TREO GIÒ
Daniel Laverty (Blackburn), Nathaniel Chalobah (Chelsea), Fernando  Torres (Chelsea), Jack Rodwell (Everton), Gomis Mendy (Liverpool).     
Nguồn: bongdaplus.vn
		














