
Phải, những người thích thống kê hẳn sẽ theo sát mọi diễn biến của Man xanh mùa này. Đạo quân thiện chiến của Roberto Mancini có lẽ đang cố tình tìm cách xô đổ bất cứ kỷ lục nào cản trở họ trên hành trình Premiership. Ngoài trận hòa duy nhất với Fulham, trận đấu mà Man City cũng đã sớm dẫn trước đến 2 bàn, chủ sân Etihad không còn mất thêm điểm nữa.
Tính ra, cũng chỉ có 2 trận Man City ghi dưới 3 bàn thắng. Còn lại, mỗi trận đấu, bảng điện tử liên tục được đổi thay với những cái tên lập công mới xuất hiện. Sau 42 lần sút tung các mành lưới đối phương, với trung bình 3,5 bàn/trận, người ta dự báo rằng nếu duy trì được kỳ tích này, Man xanh sẽ vô địch Ngoại hạng năm nay với 5 bàn thắng nhiều hơn kỷ lục 128 bàn trong một mùa bóng mà Aston Villa thiết lập cách đây tới 80 năm. Nên nhớ, thời điểm của năm 1931 ấy, chẳng ai quan tâm đến phòng ngự và mùa đó, Aston Villa cũng được đá nhiều hơn 4 trận so với bây giờ.
Câu hỏi đặt ra, liệu viễn cảnh mang đầy tính lý thuyết kia có cơ sở thành hiện thực? Chẳng lẽ không có giới hạn nào với siêu quyền lực Man City?

Ngay từ trước trận Man City - Newcastle diễn ra, rất nhiều người đã dự đoán được kết cục của trận đấu. Bất chấp Newcastle hành quân đến sân Etihad với thành tích bất bại. Bất chấp đón tiếp Chích chòe, HLV Roberto Mancini cất trên băng ghế dự bị những ngôi sao lớn như David Silva, Edin Dzeko hay Gareth Barry... Song cuối cùng thì với tập hợp của dàn sao “khủng” còn lại, Man xanh vẫn dễ dàng bóp nghẹt sức kháng cự của đối phương, trước khi liên tiếp bắn phá khung thành của Tim Krul để tạo ra trận thắng 3-1.
Ngược dòng thời gian, có thể thấy mùa này Man City chính là kẻ đi tiêu diệt những CLB giàu tham vọng. Bạn không tin? Hãy hỏi Tottenham, kẻ từng bị Man xanh hủy diệt tới 5-1 ngay tại White Hart Lane. Bạn hoài nghi? Cứ hỏi nhà ĐKVĐ M.U xem ai đã trừng phạt họ một đòn đau mang tầm lịch sử. Thảm bại 1-6 trước Man City ngay ở Old Trafford không chỉ khiến M.U mất ngôi đầu BXH, mà còn khiến họ đứt mạch không thua từ đầu mùa.
Có thể nói, thày trò Roberto Mancini bây giờ như một kẻ “độc cô cầu bại”. Hình ảnh ấy có gì đó giống với Barcelona ở khoảng 1-2 mùa bóng đỉnh cao qua. Với Barca, chu kỳ thành công của họ đang bị thử thách ghê gớm. Nhưng Man xanh, dường như đây mới là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên thăng hoa và có thể sẽ vươn tới thành công. Đánh giá về tinh thần, lối chơi và cả con người của Man City lúc này, quả là rất khó để tìm ra một điểm yếu.
Đã có lúc, người ta đặt câu hỏi, mùa này Man City ưu tiên đấu trường nào? Dõi theo chặng đường đã qua, thấy rằng chính sách xoay tua của Man xanh vẫn đang diễn ra như ý muốn ở mọi sân chơi. Bởi thế, có thể kết luận rằng, thày trò Mancini đang ôm mớ tham vọng cực lớn, với cả Champions League, Premiership các các giải cúp quốc nội. Quá sức hay không, vẫn phải cần thêm thời gian trả lời. Nhưng ngay lúc này, Man City là vô đối. Và người ta dù cố vẫn chẳng thể tìm ra lực cản xứng tầm chống lại họ…Thắng 11, hòa 1, giành 34 trong tối đa 36 điểm sau 12 trận, Man City có khởi đầu ấn tượng nhất ở kỷ nguyên Premiership. Ngoài ra, 42 bàn/12 trận (trung bình 3.5 bàn/trận) là thành tích tốt nhất trong 50 năm qua của Man xanh.
Tiền đạo Robin van Persie tham gia trực tiếp (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 38/58 bàn thắng của Arsenal trong năm 2011 (chiếm tới 66%).
Đây mới là lần thứ 2 trong kỷ nguyên Premiership, M.U thắng 3 trận liên tiếp cùng với tỉ số 1-0. Lần duy nhất trước đó là vào giai đoạn tháng 8-9/2007.
Van Persie là cầu thủ thứ 5 ở kỷ nguyên Premiership đạt cột mốc ghi 30 bàn thắng trong một năm thi đấu (với Van Persie là năm 2011). Trước đó là Alan Shearer (2 lần), Thierry Henry, Les Ferdinand và Ruud van Nistelrooy.
Bongdaplus.vn