
Blackburn đã có được 8 điểm trong 6 trận gần nhất. Không quá nhiều, nhưng nếu so sánh với chuỗi 12 trận trước đó chỉ có 1 chiến thắng, đó đã là một cuộc tái sinh. Đặc biệt là khi hai trận gần đây nhất, họ đều gặp những đối thủ mạnh hơn. Lần đầu tiên sau 3 năm, Premier League mới lại chứng kiến một đội bóng có thể ghi tới 3 bàn sau khi đã bị đuổi 1 người, như những gì thày trò HLV Steve Kean làm được trong trận thắng Fulham. Càng đặc biệt hơn khi người bị đuổi ở phút 23 trận đấu đó lại là chủ công Yakubu. Việc lội ngược dòng cầm hòa Everton ở vòng trước càng minh chứng cho bản lĩnh của Blackburn.
Trong khi đó, Newcastle vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ hồi đầu mùa. Nhưng với việc Demba Ba và tân binh đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông nước Anh Cisse đều đang dự CAN 2012, có lẽ họ sẽ phải chờ một thời gian nữa để có được “cuộc tái sinh mini” của chính mình. Trong 7 trận sân khách gần nhất, đội bóng này chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 trận và để thua tới 5 (trong đó có thất bại khó chấp nhận trước đội hạng dưới Brighton ở FA Cup). Đáng nói hơn, Newcastle toàn thua đậm trên sân khách, ngay cả những đội bóng như Norwich cũng có thể nã vào lưới họ 4 bàn. Việc “đá tảng” Coloccini vắng mặt đang ngày càng trở nên trầm trọng, khi họ bị Fulham nã tới 5 bàn ở vòng trước. Trận này, trung vệ người Argentina vẫn phải chờ kiểm tra y tế mới biết có thể ra sân hay không. Nhiều khả năng anh sẽ ngồi dự bị.
Blackburn có một thói quen xấu: họ luôn chơi hết mình khi thi đấu trên sân nhà. Ngoài Man City, Blackburn là đội duy nhất ở Premier League chưa hòa một trận nào trên sân nhà. Thắng hoặc thua, đó là phong cách của đội chủ sân Ewood Park. Ngay cả trên sân khách, họ cũng chưa có một trận hòa không bàn thắng nào. Nhưng với một Newcastle đang sống nhờ vào sự tỏa sáng ngẫu hứng của Leon Best và yếu bóng vía trên sân khách, người ta có quyền hy vọng cuộc tái sinh mini này sẽ tiếp diễn. Lần cuối cùng Newcastle thắng được ở sân bóng này đã diễn ra từ mùa giải 2006/07.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Blackburn: Robinson; Lowe, Givet, Dann, Olsson; Gamst Pedersen, Dunn, N’Zonzi, Hoilett, Formica, Goodwillie.
Newcastle: Krul; Santon, Williamson, Coloccini, Simpson, Gutierrez, Cabaye, Guthrie, Ben Arfa, Shola Ameobi, Best.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn