Với việc Man City bất ngờ để thua 0-1 trước Everton, Man United đã san bằng khoảng cách về điểm số với người anh em cùng thành phố trên bảng xếp hạng (54 điểm), nhưng vẫn xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ.
Man United - Stoke City: 2-0
Bàn thắng:
M.U: Chicharito (38), Berbatov (53')
Đúng lúc này trọng tài Mike Jones đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà M.U với 2 pha lập công đều trên chấm phạt đền của Chicharito và Berbatov.
Phút 90+2: Berbatov đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để ghi bàn gia tăng cách biệt cho Quỷ đỏ. Valencia đột phá bên cánh phải, chuyền vào thuận lợi nhưng cú sút cận thành của Berbatov lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Phút 90: Hiệp 2 được bù giờ thêm 3 phút
Phút 88: "Lão tướng" Scholes đang khiến NHM bất ngờ vì sự bền bỉ của mình. Anh liên tục di chuyển và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giữ nhịp. Stoke đang thi đấu như "đâm đầu vào tường" do không tìm nổi kẽ hở nào nơi hàng phòng ngự M.U.

Pha phạm lỗi từ phía sau của Walters với Valencia giúp M.U được hưởng quả phạt đền thứ 2
Phút 85: M.U vẫn đang chơi ép sân trước Stoke. Tuy nhiên đội chủ nhà có vẻ hơi "vẽ vời" trong các tình huống cần đến sự quyết đoán, tạo điều kiện để hàng thủ Stoke dễ dàng cản phá.
Cập nhật: Chelsea đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Swansea ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 do công của hậu vệ Jose Bosingwa.
Phút 81: Stoke càng chơi càng bế tắc. Trung vệ Robert Huth vừa phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Valencia.
Phút 76: Cầu thủ vừa vào sân Paul Pogba vừa có đường chuyền cực kỳ tinh tế vào trong vòng cấm nhưng không có cầu thủ M.U nào tận dụng được
Sau đó không lâu, Pogba tiếp tục có pha dứt điểm cận thành ở vị trí thuận lợi nhưng 1 cầu thủ Stoke đã lăn xả truy cản thành công.
Phút 74: Park vừa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho M.U khi sút trượt bóng sau pha "dọn cỗ" của Valencia.
Đúng lúc này Stoke có liền 2 sự thay đổi người. Delap thay Palacios và Fuller thay Walters
Phút 73: M.U cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Tài năng trẻ Paul Pogba vào sân thay Chicharito
Phút 70: Evra đã bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài đã xua tay cho trận đấu tiếp diễn. Pha quay chậm cho thấy đúng là hậu vệ người Pháp đã bị phạm lỗi. M.U đã mất oan một quả phạt đền.
Cập nhật: Tin vui đã đến với NHM M.U khi đội đầu bảng Man City đang bị Everton dẫn trước. Một người cũ của sân Old Trafford, tiền vệ Darron Gibson đã ghi bàn cho Everton.
Cập nhật: Tottenham đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới Wolves và người lập công lại là G.Bale
Phút 61: Stoke suýt nữa có bàn thắng san bằng tỷ số nếu Jerome xử lý khéo hơn sau đường đá phạt của Pennant. Ngay sau tình huống này, lại là Jerome có cú đánh đầu nhẹ nhưng hiểm khiến thủ thành Amos phải rất vất vả mới khống chế được bóng
Phút 55: Thủ thành Ben Amos vừa phải đấm bóng giải nguy sau pha lật vào của Pennant. Đây là tình huống hiếm hoi thủ thành 21 tuổi này phải trổ tại trong hiệp 2.
Stoke cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Cameron Jerome vào sân thay Peter Crouch.
Phút 53: VÀO....OOOOOOOOO!!!!!!!!! Berbatov dứt đỉểm kỹ thuật vào góc phải khung thành và Sorensen dù đã bay đúng hướng nhưng cũng không tài nào cản phá. Tỷ số là 2-0 cho M.U.
Phút 52: Thêm một quả phạt đền cho M.U. Jonathan Walters đã phạm lỗi từ phía sau với Valencia. Tình huống này diễn ra rất rõ ràng và không bị thắc mắc nhiều như pha bóng của Park Ji-Sung trong hiệp 1. Walters cũng phải nhận thẻ vàng với lỗi kéo sau với Valencia.
Phút 50: Stoke đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm kiếm tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ của M.U vẫn thi đấu hết sức tập trung.
Cập nhật: Trên sân Molineux của Wolves, Liverpool đang dẫn trước Wolves 2-0 với các pha lập công của Andy Carroll và Craig Bellamy.
Phút 46: Trong hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ lệ cầm bóng của M.U lên tới 75% nhưng họ chỉ có duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích. Thống kê này cho thấy các học trò của Sir Alex thi đấu bế tắc như thế nào trước Stoke.
Mời quý vị và các bạn trở lại hiệp 2 trận đấu Man United - Stoke City. Tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà với pha ghi bàn trên chấm 11m của Chicharito

Pha phạm lỗi từ phía sau của Pennant với Park dẫn đến quả phạt đền cho M.U
Cập nhật kết quả những cặp đấu khác sau hiệp 1:
Everton - Man City: 0-0
Swansea - Chelsea: 1-0
Tottenham - Wigan: 2-0
Wolves - Liverpool: 0-0

Tình huống dứt điểm sạt cột của Carrick trong hiệp 1
Sir Alex Ferguson chỉ có thể hài lòng về mặt tỷ số chứ không thể ngồi yên trước lối chơi cực kỳ bế tắc của M.U. Hy vọng chiến lược gia người Scotland sớm có những thay đổi về nhân sự trong hiệp 2 để tăng cường sức mạnh tấn công cho Quỷ đỏ.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà M.U
Phút 45: Hiệp 1 chỉ được bù giờ thêm 1 phút và 2 đội không có thêm tình huống đáng chú ý nào.
Phút 38: VÀO.....OOOOOOOOO!!!!!! Tỷ số là 1-0 cho M.U. Chicharito không mắc sai lầm nào với cú dứt điểm quyết đoán vào phía góc trái khung thành.
Các cầu thủ Stoke vẫn không ngừng phản đối với quyết định thổi phạt đền của trọng tài Mike Jones. Truyền hình vẫn chưa chiếu lại pha quay chậm nên chưa thể biết Park có thực sự chơi tiểu xảo hay không.
Phút 37: Penalty cho M.U và Pennant đã phải nhận thẻ vàng với tình huống phạm lỗi từ phía sau với Park Ji-Sung
Phút 34: M.U vừa có tình huống phối hợp tấn công một chạm cực tốt giữa Park - Berbatov và Carrick. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Carrick đã đánh bại được Sorensen nhưng ẫn thiếu chút chính xác để đi vào lưới.
Cập nhật: Trên sân White Hart Lane, Tottenham đã nhân đôi cách biệt, bàn thắng được ghi do công của Modric. Trong khi đó trên sân Liberty, Swansea đã ghi bàn thắng vào lưới Chelsea.
Phút 28: Valencia nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi tung ra đường căng ngang khiến thủ thành Sorensen phải vất vả cản phá.
Camera trên sân vừa rọi vào phía tiền đạo ngồi dự bị Danny Welbeck. Một cầu thủ giỏi càn lướt và có tốc độ như Welbeck có lẽ phù hợp hơn so với các đồng đội giỏi đá cắm như Berbatov và Chicharito
Phút 24: Evra có pha solo qua 2 hậu vệ Stoke. Anh đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Mike Jones khẳng định không có quả phạt đền nào cho M.U
Phút 21: CĐV Stoke vừa phải toát mồ hôi hột trước cú vô lê chệch cột dọc trong gang tấc của "lão tướng" Paul Scholes. Các cầu thủ đội khách đang chơi áp sát khá hiệu quả, tuy nhiên việc quá chú tâm đến một vài mũi nhọn khiến họ để xổng, tạo điều kiện cho M.U có cơ hội "nã đại bác".
Phút 18: Cầu thủ chơi ấn tượng nhất của M.U trong những phút vừa qua là tiền vệ phải Valencia. Mọi đường bóng tấn công của Quỷ đỏ đều qua chân tuyển thủ người Ecuador, tuy nhiên các đồng đội của anh lại gặp bế tắc trong các tình huống quyết định.
Phút 15: Thủ thành Ben Amos vẫn chơi rất tập trung khi đối mặt với các chân sút chớp cơ hội cực nhanh bên phía Stoke City. M.U bắt đầu cầm được nhiều bóng hơn nhưng họ vẫn chưa có pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Phút 12: Các cầu thủ tấn công của Stoke City có khá nhiều không gian hoạt động mà không vấp phải sự truy cản nào từ phía M.U. Crouch vừa có tình huống bật cao đánh đầu khá nguy hiểm nhưng anh lại bị thổi phạt vì phạm lỗi
Phút 9: Kenwyne Jones tiếp tục uy hiếp khung thành của đội chủ nhà bằng cú vô lê bên ngoài vòng cấm cực kỳ nguy hiểm. Việc M.U vẫn chưa thực sự nóng máy và để mất thế trận vào tay đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
Phút 5: Hai đội nhập cuộc với thái độ cầm chừng. Stoke City là đội có cơ hội nguy hiểm trước với cú dứt đỉểm từ xa đi sạt cột dọc khung thành của Ben Amos.
02h45: Hiệp 1 trận đấu Man United - Stoke City bắt đầu!!! Đội khách Stoke City là đội giao bóng trước.
02h58: Hai đội đã ra sân làm thủ tục nhập trận
02h42: Berbatov đang là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý khi anh đang rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ thời gian gần đây.
02h34: Trái với thông tin mà báo chí Anh đăng tải, Rooney và thủ thành Lindergaard không đá chính, thậm chí họ còn không có tên trong danh sách dự bị của M.U ngày hôm nay. Đây thực sự là tổn thất không nhỏ với đội chủ sân Old Trafford bởi bộ đôi này đều đang chơi ở những vị trí trọng yếu của M.U.
"Lão tướng" Paul Scholes sẽ được bố trí đá ngay từ đầu. Không phủ nhận kinh nghiệm của Scholes sẽ giúp ích cho M.U, nhưng điểm yếu thể lực của tiền vệ kỳ cựu này cũng là một nhược điểm để các cầu thủ Stoke City khai thác.
Đội khách đã gây bất ngờ khi bố trí đội hình có xu hướng tấn công với sự xuất hiện của 4 mũi nhọn Pennant, Waltes, Crouch và Jones.
Đội hình thi đấu:
Man United: Ben Amos, Evans, Ferdinand, Evra, Smalling, Scholes, Carrick, Park Ji-Sung, Valencia, Berbatov, Chicharito.
Stoke City: Sorensen, Huth, Shawcross, Wilson, Winkinson, Whitehead, Palacios, Pennant, Walters, Crouch, Jones.
*Trong trận đấu ngày hôm nay, M.U sẽ đón chào sự trở lại của hai trụ cột là trung vệ Rio Ferdinand và tiền đạo Wayne Rooney. Bộ đôi này đều vắng mặt ở trận thua Liverpool. Ferdinand sẽ củng cố lại hàng thủ đang chơi khá mất tập trung của M.U, còn Rooney là chìa khóa để mở ra con đường đến khung thành của Stoke.
BẠN CÓ BIẾT?
Đây mới là mùa thứ 4 liên tiếp của Stoke tại Premiership kể từ khi thăng hạng. Tuy nhiên, mùa giải này đang chứng kiến những chiến tích vang dội của thày trò Tony Pulis trước các ông lớn của bóng đá Anh. Tính ra, 7 trận đối mặt với nhóm đại gia bao gồm M.U, Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool và Tottenham kể từ đầu mùa, Stoke chỉ thua 2 trận (trước Man City và Arsenal), còn lại thắng 2 trận (trước Liverpool và Tottenham) và hòa 3 trận (trước M.U, Chelsea và Liverpool).
Thành quả ấy giúp Stoke kiếm được 9 điểm trong tổng số 21 điểm tối đa trước các đối thủ trên để gộp vào thành tích chung cuộc hiện tại là vị trí thứ 8 trên BXH, với tổng cộng 30 điểm sau 22 vòng đấu. Liệu chừng đó đã đủ để nói, Stoke mùa này chính là “hung thần của các đại gia”?