
Được biết ngay sau trận thắng Aston Villa 3-2, người hùng Robin van Persie của Arsenal đã bị HLV Alex McLeish của Villa cáo buộc là đã có hành vi phi thể thao. Đó là tình huống tranh chấp ở phút thứ 63, khi van Persie có hành động đánh cùi chỏ vào hàm hậu vệ của Aston Villa.
Đó là một hành động cố tình của chân sút người Hà Lan bởi kể từ khi “ra đòn” cho đến khi anh nhảy lên đỡ ngực thời gian cũng phải mất tới 5-6 giây. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù tình huống này diễn ra khá rõ ràng và không xa tầm mắt trọng tài Mike Jones nhưng lại không có quả phạt nào cho đội bóng thành Birmingham.
Trong bản báo cáo về trận đấu gửi lên FA, trọng tài Mike Jones cũng khẳng định ông đã nhìn thấy tình huống này và thấy không có gì nguy hiểm để đưa ra một quyết định phạt.

Không được may mắn như van Persie, tiền vệ Yohan Cabaye của Newcastle lại khó thoát tội cũng vì một lỗi được xem là có tính bạo lực với hậu vệ Adam El-Abd của Brighton cũng tại vòng 4 FA Cup. Người phát ngôn của FA cho biết tiền vệ người Pháp của Newcastle sẽ phải giải trình về hành động của mình ở trận đấu đó. Tuy nhiên ban kỷ luật của FA đã xem lại băng ghi hình cùng tình huống va chạm này và đó thực sự là một lỗi nặng”.
Đó là một hành động cố tình của chân sút người Hà Lan bởi kể từ khi “ra đòn” cho đến khi anh nhảy lên đỡ ngực thời gian cũng phải mất tới 5-6 giây. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù tình huống này diễn ra khá rõ ràng và không xa tầm mắt trọng tài Mike Jones nhưng lại không có quả phạt nào cho đội bóng thành Birmingham.
Trong bản báo cáo về trận đấu gửi lên FA, trọng tài Mike Jones cũng khẳng định ông đã nhìn thấy tình huống này và thấy không có gì nguy hiểm để đưa ra một quyết định phạt.

chip-bongdaplus.vn