
Người hâm mộ Việt Nam vẫn thường nói “gặp Xuân” mỗi khi bóng gió về một người ăn may trong một cuộc chơi nào đó. Và vòng 4 FA Cup 2011/12 đã chứng kiến những đội bóng “Xuân” như thế ở thành London, nơi mà ngọn tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng với những dòng chữ Latin chạm khắc trên mặt đồng hồ mang ý nghĩa: “Chúa hãy phù hộ độ trì cho Nữ hoàng Victoria đệ Nhất”. Với cách mà Arsenal và Chelsea vượt qua cửa ải vòng 4, có lẽ, “Xuân” đang ở trên đỉnh Big Ben với khẩu hiệu riêng của mình: “Chúa độ trì những đội bóng thành London”.
Nếu nhìn vào kết quả mà không theo dõi trận đấu, người ta sẽ nghĩ Arsenal đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2 trước Aston Villa sau khi bị dẫn đến 2 bàn. Nhưng thực tế, 3 bàn gỡ của Arsenal hầu hết đến nhờ may mắn. 2 quả penalty và một cú phá bóng đập đầu cầu thủ dội lưới của Aston Villa đủ nói lên tất cả. Arsenal không tự thắng được đối thủ mà là số phận đã giúp họ thắng.
Trước đó chỉ 1 ngày, Chelsea đã vượt qua QPR cũng đầy may mắn khi được hưởng một quả penalty trong khi đối thủ lại bị từ chối một tình huống phạt đền khác. Trong khi đó, trên sân Vicarage của Watford, Tottenham thắng chật vật 1-0 mà trên thực tế, Watford là đội hãm thành nhiều hơn, có nhiều cú sút cầu môn hơn. Thành London quả thật đã may mắn hơn hẳn thành Manchester khi bảo toàn được lực lượng cho tới tận vòng 5 của FA Cup mùa này.
Ở phía bên kia, thành Manchester sau khi mất đi nhà ĐKVĐ FA Cup do phải tự loại nhau ở vòng 3 đã rơi rụng nốt ứng viên sáng giá còn lại là M.U. Trước một Liverpool mang danh “Vua đấu cúp”, M.U sứt mẻ lực lượng và buộc phải quy hàng, dẫu cho họ đã chống trả rất quyết liệt. Việc Liverpool trong 5 ngày loại hai đội bóng lớn thành Manchester khỏi 2 giải đấu cúp cho thấy họ là ứng viên rất sáng giá của FA Cup mùa này.
Nhưng với các CĐV vùng Tyneside, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng khi thấy Newcastle bị đội bóng hạng dưới là Brighton loại khỏi cuộc chơi. Đây là mùa bóng mà Newcastle thi đấu ấn tượng nhất trong vòng 1 thập niên trở lại đây. Thế nên, họ xem FA Cup là nơi mình có khả năng giành danh hiệu. Nhưng cửa ải Brighton không ngờ lại quá gian khó. Dù lấn lướt đội chủ sân Amex nhưng những chú Chích choè vẫn phải câm nín nhìn tấm vé được trao vào tay đối thủ.
Vòng 4 Cúp FA qua đi với sức hút rất lớn khi những cuộc đụng độ giữa Liverpool – M.U, giữa Arsenal – Aston Villa đã để lại nhiều dấu ấn đẹp mắt và bất ngờ đúng như bản chất của môn thể thao vua. Chiến thắng của Liverpool chứng minh bóng đá rất cần bản lĩnh, và một đội bóng phải biết xác định rõ mục tiêu của mình.
Còn chiến thắng của Arsenal, và phần nào là của Chelsea, Tottenham, lại cho thấy một khía cạnh khác nữa quan trọng không kém - sự may mắn. Và chính vì sự may mắn ấy, Xuân đã về trên đỉnh Big Ben hôm nay.
Bongdaplus.vn