
Mầm mống khủng hoảng bắt đầu le lói ở Stamford Bridge. Sau khi CAN 2012 cướp đi của Chelsea Drogba và Kalou, đến lượt vấn nạn chấn thương lần lượt rút nốt Ramires và Lampard. Trong 2 ca chấn thương này, Ramires phải nghỉ ít nhất một tháng, trong khi đó Lampard, với vết đau ở bắp chân, cũng đang phải hồi hộp chờ kết quả giám định của bộ phận y tế mới biết bản thân có được ra sân trong trận gặp Swansea hay không.
Chưa hết! Theo HLV Villas-Boas, khả năng trung vệ đội trưởng John Terry cũng vắng mặt trong chuyến hành quân tới hiểm địa Liberty là rất lớn. Terry không chấn thương, nhưng vào rạng sáng thứ Tư tới, anh phải tham dự phiên tòa xét xử hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Hiện tại, Villas-Boas cũng chẳng biết tòa có cho phép Terry ra sân thi đấu trước khi phiên xử bắt đầu hay không?
Tìm được người thay thế Ramires vốn đã chẳng phải chuyện đơn giản, nay còn phát sinh thêm gánh nặng lo phương án lấp chỗ trống Lampard và Terry (có thể) để lại, thử hỏi Chelsea sẽ đá thế nào trước một Swansea luôn chơi cực tốt trên sân nhà?
Trong suốt chiều dài lịch sử, Chelsea chưa một lần ghé thăm Liberty. Nhưng họ có thể hỏi kinh nghiệm từ 2 đội bóng hàng xóm, Arsenal và Tottenham về sự huyền bí của nơi này. Phải tận mắt xem một trận đấu của Swansea tại Liberty thì mới cảm nhận rõ rệt sự tự tin đến kinh ngạc của tân binh Premiership khi được chơi bóng trên sân nhà. Với những tiền vệ cực kỳ cơ động như Dyer, Sinclair và trung phong Graham, Swansea luôn sẵn sàng tặng bất kỳ vị khách nào những bàn thua bất ngờ.
Không ngoa chút nào khi khẳng định, lối chơi của Swansea trên sân nhà chính là khắc tinh lớn nhất với Chelsea. Swansea sở hữu một hàng thủ chắc chắn, với chốt chặn sau cùng là thủ thành Vorm. Với hàng thủ như thế, câu hỏi Swansea đủ sức ngăn chặn thế công yếu ớt của Chelsea hay không, chắc chẳng cần đến phân tích của những chuyên gia.
Hơn nữa, trong bối cảnh vắng Ramires, The Blues chắc chắn sẽ thiếu đi sự cơ động của tuyến giữa. Và với một Torres còn đang vật vã tìm lại cảm giác ghi bàn tốt nhất, thử hỏi Chelsea làm sao ghi nổi bàn thắng tại hiểm địa mà Swansea mới thủng lưới vỏn vẹn 6 bàn kể từ đầu giải? Liệu chỉ với khả năng của Juan Mata, Chelsea có đủ thời cơ trở thành CLB Premiership thứ hai trong mùa giải này (sau Man United) giật về 3 điểm từ Liberty?
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Swansea: McEachran (đang khoác áo Swansea theo dạng cho mượn từ Chelsea) không được phép ra sân. Bodde và Tate chấn thương.
Chelsea: Drogba, Kalou, Ramires vắng mặt. Khả năng ra sân của Lampard, Mikel và Terry còn bỏ ngỏ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Swansea: Vorm; Rangel, Caulker, Williams, Taylor; Britton, Allen; Dyer, Sigurdsson, Sinclair; Graham.
Chelsea: Cech; Bosingwa, Luiz, Terry, Cole; Essien, Meireles, Mata; Sturridge, Torres, Malouda.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-0
Bongdaplus.vn