
Những "siêu dự bị" trong lịch sử bóng đá Anh
David Fairclough (Liverpool, 1973 - 1983)

David Fairclough (ngoài cùng bên phải)
David Faircolugh đã ghi 55 bàn trong một thập kỷ chơi bóng tại sân Anfield, với 18 trong số đó được ghi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và 21 bàn đến trong 1/4 thời gian cuối cùng của các trận đấu.
Tiền đạo có mái tóc hung đỏ không có nhiều cơ hội được xuất hiện trong đội hình xuất phát, khi Kevin Keegan và John Toshack giúp Liverpool gặt hái vinh quang trong nước và châu lục. Nhưng Fairclough có sở trường ghi các bàn thắng quan trọng, bao gồm 7 bàn trong 14 trận trong giai đoạn cuối mùa 1975/76, mùa bóng đội bóng thành phố Cảng giành chức Vô địch.
Trong mùa giải sau đó, một bàn thắng đã giúp cựu cầu thủ sinh năm 1975 có chỗ đứng trong trái tim của tất cả những cổ động viên The Kop. Ở trận lượt về tứ kết cúp châu Âu, Liverpool đang dẫn trước St.Etienne 2-1 và cần thêm một bàn thắng nếu muốn đi tiếp bởi luật bàn thắng sân nhà sân khách. Fairclough đã trở thành người hùng với pha xử lý gọn gàng từ đường bóng bổng và giúp Liverpool lọt vào bán kết với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1.
VIDEO: Bàn thắng vào lưới St.Etienne của David Fairclough
Ole Gunnar Solskjaer (Man Utd, 1996-2007)

Trước khi Chicharito đặt chân tới Old Trafford, Man Utd đã từng có một siêu dự bị khác, một cái tên quá nổi tiếng, đó là Ole Gunnar Solskjaer hay còn được gọi là "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ".
Trong 126 bàn đã ghi trong suốt sự nghiệp chơi cho Red Devils, Solskjaer chỉ có 29 pha lập công sau khi được tung vào sân từ băng ghế huấn luyện nhưng hầu như tất cả đều rất quan trọng.
Có thể ví dụ ra đây 4 bàn thắng chỉ trong 15 phút nhấn chìm Nottingham 8-1 mùa 1998/99; bàn thắng ở phút bù giờ giúp Man Utd đánh bại Liverpool tại vòng 4 cúp FA, chỉ 9 phút sau khi vào sân; và dĩ nhiên là pha lập công đi vào lịch sử trong trận chung kết Champions League gặp Bayern.
VIDEO: Bốn bàn thắng của Solskjaer vào lưới Nottingham