Thứ nhất, cách dùng người của Mancini đã bộc lộ rõ sự thiếu tỉnh táo, niềm tin mù quáng vào kết quả quá khứ thay vì phân tích chi tiết hiện tại. Không hiểu sao ông lại để Balotelli đá chính thay vì sử dụng Tevez hay Dzeko khi mà Balotelli mới chỉ có 3 bàn cho Man City từ đầu mùa tới giờ (1 bàn ở Premier League, 1 ở Champions League và 1 ở Cúp Liên đoàn). “Tại sao luôn là tôi?”, dòng chữ trên áo của Balotelli của mùa bóng trước đã là quá khứ. Ở thời điểm này, câu hỏi cho Balotelli phải là “tại sao luôn làm thằng hề?” thì đúng hơn. Dùng một thằng hề, nhìn Mancini cũng chẳng khác một chú hề bên đường biên. May cho ông là Tevez không dỗi dằn như mùa trước. Nếu không, M.U có thể trả đủ vụ thua 1-6 mùa trước cả vốn lẫn lời.
Việc thay người của Mancini cũng rất đáng phê phán. Ngoại trừ lượt thay Balotelli bằng Tevez, các lần thay người của HLV người Italia đều có vấn đề. Kompany nên được thay bằng Lescott hơn là bằng K.Toure và quan trọng hơn cả, không hiểu sao Yaya Toure lại bị rút ra để đưa Dzeko vào sân. Y.Toure có đau nhưng anh vẫn có thể cố được ở 10 phút cuối. Bằng chứng là anh đã khá ngạc nhiên khi gặp Mancini ở đường biên khi bị thay ra khỏi sân. Ở mùa trước, sự thay đổi của Mancini luôn hợp lý khi hy sinh hoặc Nasri, hoặc Silva, hoặc Aguero để đưa một tiền vệ đánh chặn (De Jong) vào sân và đôn Y.Toure lên cao. Với thể hình, thể lực sung mãn của mình, Y.Toure sẽ khiến hàng thủ M.U bộc lộ nhiều sơ hở khi bị đánh vỗ mặt và sự dâng cao của anh sẽ kéo lùi hàng tiền vệ của M.U về phần sân nhà hơn. Ở trận thua M.U vừa qua, Mancini lẽ ra nên rút Aguero hoặc Nasri ra sân để nhường chỗ cho Javi Garcia và đẩy Y.Toure chơi dâng cao hơn ở 10 phút cuối.
Một điểm cuối cùng và quan trọng nhất là Mancini không biết khích lệ các học trò, nhất là khi họ đang rất cần một tiếng nói động viên như thế. Ông im lặng khi bị dẫn 2-0 như thể Man City đã chấp nhận an bài. Điều đó hẳn sẽ càng khiến cầu thủ của ông thất vọng về ông thầy của mình hơn. Chắc hẳn, lúc này ông cũng đang nuối tiếc rất nhiều khi đã bán De Jong, người luôn phát huy tinh thần mạnh mẽ nhất ở những thời điểm gian khó nhất.
Thua M.U, hiện thời tỷ lệ cược Mancini bị sa thải đang cao thứ nhì Premier League. Tỷ lệ sa thải Mancini theo các nhà cái lần lượt là 11/4 (đặt 4 ăn 11 theo skybet); 7/2 (Paddy Power); 9/2 (Ladbrokes) và 9/2 (William Hills).
Balotelli lại phản ứng khi bị thay ra: Nước đã tràn ly
Sau đó, Balotelli tiếp tục chịu thêm ức chế. Anh lên xe và ra về, nhưng chiếc xe Bentley sơn xanh kiểu quân đội của ngôi sao người Italia lại quá gây sự chú ý. Một đám đông các CĐV M.U đã bao vây chiếc xe và chế nhạo Super Mario.
Mối quan hệ của hai thày trò người Italia, vốn được xem như biểu tượng của Man City trong một thời vừa thịnh vừa loạn, lại được đưa lên một mức độ căng thẳng mới. HLV Mancini lại chỉ trích Balotelli trong buổi họp báo sau trận: “Tôi yêu Mario những bây giờ là lúc anh ấy cần suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình. Anh ấy không thể tiếp tục chơi bóng như ngày hôm nay”.
Đây không phải tuyên bố nặng nề nhất mà Mancini từng sử dụng với Balotelli. Cựu HLV Inter đã từng khẳng định sẽ không sử dụng anh trong giai đoạn cuối của mùa giải 2011/12, nhưng rồi vẫn “lượng thứ”. Nên có thể tin rằng niềm tin lớn lao đến khó hiểu của Mancini với cậu học trò cưng vẫn chưa cạn. Nhưng có thể về phía Balotelli, giọt nước đã tràn ly. Tin đồn cầu thủ này muốn trở về Italia thi đấu đã xuất hiện từ mùa giải năm ngoái, sau rất nhiều mâu thuẫn mà anh tự gây ra ở Etihad. Trận derby Manchester cuối tuần qua, ức chế dồn lên ức chế: không được về Italia khi con gái chào đời, có một trận đấu tồi tệ, bị thay ra sớm, bị CĐV nhạo báng, và rồi lại bị HLV chỉ trích. Có thể hiểu được tâm lý của Balotelli lúc này như thế nào. Anh chưa bao giờ giỏi chịu sức ép, với chiếc áo “Tại sao luôn là tôi?” ở trận derby Manchester năm ngoái là bằng chứng.