1. Tevez tạo nên sự khác biệt
Đáng ra tiền đạo người Argentina phải được ra sân ngay từ đầu. Có thể dễ dàng nhận thấy, sau khi vào thay Balotelli, Tevez đã khiến hàng thủ của MU chao đảo và phải làm việc cực kỳ vất vả. Không như Balotelli, Tevez rất xông xáo trong những tình huống tranh chấp, cùng khả năng xuyên phá và tì đè cực tốt.
Rõ ràng các hậu vệ của MU tỏ ra lúng túng thực sự sau khi Tevez vào sân. Họ không thể hạn chế Apache khi tầm hoạt động của tiền đạo này là rất rộng. Trong đó, bàn thắng rút ngắn tỉ số của Yaya Toure có công rất lớn của cựu tiền đạo MU.
2. Sai lầm chết người phút bù giờ
Hàng rào của Man City trong tình huống đá phạt của Van Persie ở những phút bù giờ thực sự có vấn đề. Đầu tiên phải kể đến Tevez khi cầu thủ này rời hàng rào và ra kèm Wayne Rooney, trong khi nếu Tevez vẫn đứng nguyên tại đó, chưa chắc cú sút của Van Persie đã trở nên nguy hiểm như vậy.
Thứ hai là trường hợp của Nasri. Tiền vệ của Man City tỏ ra quá dát bóng và không dám đứng hẳn lên phía trước trong tình huống Van Persie chuẩn bị sút bóng. Nhiều người tự hỏi, Nasri đang làm gì khi anh không tham gia làm tường, và cũng không tham gia phòng ngự?
3. Một thứ bóng đá đẳng cấp
Hai đội đã trình diễn cho người xem một thứ bóng đá cực kỳ đẳng cấp, với chất lượng trận đấu được đẩy lên rất cao, cùng những pha ăn miếng trả miếng của đôi bên.
Rio Ferdinand đã có điểm rơi phong độ rất tốt ở trận đấu này, mặc dù cầu thủ này hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở tình huống rút ngắn tỉ số của Yaya Toure, hơn là chỉ đứng một chỗ sau khi bị ngã, và chỉ đạo đồng đội. Tuy nhiên, dưới áp lực tấn công khủng khiếp của Man City, Ferdinand cho thấy anh vẫn còn rất cần thiết cho Quỷ Đỏ.
4. Đôi cánh vẫn là báu vật của MU
Ở hiệp thi đấu đầu tiên, Man City tỏ ra nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng. Thậm chí, hai tiền vệ biên của họ là Nasri và Silva đều di chuyển vào trung lộ để tham gia làm bóng, qua đó, hai hậu vệ biên của đội chủ nhà đuợc đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên, đó cũng là lúc MU thể hiện được lối chơi cánh sở trường của mình.
Ở bàn thắng đầu tiên, Ashley Young đã có một pha băng lên thần tốc sau một pha phối hợp như đá tập bên cánh trái với Van Persie, trước khi có đường chuyền quyết định cho Rooney. Và ở bàn thắng thứ hai, Valencia cũng là ngòi nổ cho đợt lên bóng bên cánh phải của MU. Đội khách đã tận dụng quá tốt những gì họ đang có, và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.
Minh Đức (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)