
Sir Alex lên án hành vi tấn công Rio Ferdinand bằng đồng xu
Sau khi Yaya Toure và Pablo Zabaleta lập công để quân bình tỉ số, Robin van Persie trở thành người hùng khi có pha làm bàn mẫu mực từ quả phạt trực tiếp lệch về bên cánh phải. Bàn thắng này đã gây nên sự phẫn nộ cho các cổ động viên của đội chủ nhà, dẫn đến hành vi ném vật thể lạ vào mắt Rio Ferdinand, khiến máu chảy ròng ròng trên gương mặt trung vệ 34 tuổi.
Một cổ động viên quá khích của City cũng phá hàng rào an ninh, thoát xuống sân và đe dọa trọng tài Martin Atkinson trước khi bị chặn lại bởi Joe Hart.
"Điều này rõ ràng là không may mắn bởi một cổ động viên City lao xuống sân, trong khi số khác lại dùng những đồng xu để tấn công những cầu thủ của chúng tôi. Bạn thực sự không cần phải làm những điều như thế," Sir Alex Ferguson thổ lộ trên kênh truyền hình Sky Sports.
"Điều này cũng đã từng xảy ra trong trận đấu với Chelsea, sự việc có phần bị che đậy bởi những thứ diễn ra xung quanh nó. Sự tuyệt vời của bóng đá đã được diễn ra bởi hai đội bóng đã thi đấu rất xuất sắc. Rõ ràng trận đấu đã có thể hoàn tất một cách tốt đẹp nếu như không có những vấn đề đáng xấu hổ đó xảy ra."
Các pha ghi hình cho thấy đã có một vật thể lạ trông giống đồng xu đã đáp thẳng vào mặt Rio Ferdinand. Anh đã phải lấy áo lau vệt máu dài trên mắt và bước vào đường hầm với sự bảo vệ của một vị quan chức đảm bảo an ninh trong trận đấu.
Rio Ferdinand sau đó đã tiết lộ cảm xúc của mình trên tài khoản Twitter một cách hài hước: "Một kết quả thật tuyệt, như vậy là đã có ba điểm. Thật ngọt ngào! Có lời khen cho ai đã đáp đồng xu nhé, chuẩn đấy! Nhưng mà không thể tin được, sao lại chỉ ném có đồng 2p (2 cent), ít nhất cũng phải là đồng 1 Bảng chứ!"
Ngay sau đó, một phát ngôn viên của Manchester City đã gửi lời xin lỗi tới Ferdinand vì sự cố: "Chúng tôi xin lỗi Rio. Chúng tôi cực lực lên án hành vi xâm hại bạo lực dưới góc độ cá nhân của các bên liên quan đến sự cố.
"Chúng tôi đang xem xét lại CCTV cùng với cảnh sát và rà soát lại hệ thống an ninh của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cảnh sát để đưa thủ phạm ra ánh sáng càng sớm càng tốt."
Cảnh sát vùng Manchester cho biết họ chưa bắt giữ ai trong vụ ném đồng xu nhưng lại buộc phải ra tay trấn áp một kẻ quá khích đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Trong suốt trận đấu, các nhân viên an ninh và cảnh sát đã nghe thấy những lời lẽ thiếu kiềm chế và đã ra tay bắt giữ đối tượng này.