
Điểm nhấn: Torres thông nòng sau 12 tiếng 30 phút
Tiền đạo người TBN đã không ghi bàn kể từ ngày 6/10 trong trận Chelsea thắng Norwich 4-1. Và phải tới trận gặp Sunderland tối qua, anh mới kết thúc khoảng thời gian nặng nề 12 tiếng 30 phút không tìm được mành lưới đối phương.
Highlight: Sunderland 1-3 Chelsea
Một cú vô lê và một quả penalty tại sân Ánh sáng giúp Torres có có đúp thứ hai trong vòng 4 ngày, trước đó là cú đúp vào lưới Nordsjaelland tại vòng bảng Champions League. Nhưng chắc chắn cú đúp vào lưới Sunderland ý nghĩa hơn nhiều với chân sút 28 tuổi này. Nhờ nó, Torres đã tìm lại ngọn lửa tự tin đồng thời Chelsea tạm thời vượt qua khủng hoảng khi kết thúc chuỗi trận không thắng ở con số 7.
“Cả đội đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Torres đã ghi bàn, cậu ấy chơi đặc biệt hay trong hiệp 1”, HLV Benitez tán dương chân sút người TBN.
“Chúng tôi biết rõ những phẩm chất và tài năng của Torres. Chúng tôi có thể tạo ra cơ hội và Torres có thể tận dụng bất kỳ lúc nào”.
“Chúng tôi đã chiến thắng nhờ tập luyện cật lực. Torres biết rằng tôi chờ đợi gì ở cậu ấy, và các cầu thủ khác cũng cố gắng rất nhiều”, Benitez phát biểu.
Còn với Torres, khỏi phải nói cầu thủ này hạnh phúc cỡ nào. “Tôi đang tràn đầy tự tin và tôi sẽ còn ghi bàn”.
Chuỗi 11 trận tịt ngòi tại Premiership đã ở lại phía sau. Liệu màn trình diễn ấn tượng trước Sunderland có là bàn đạp cho sự trở lại của tiền đạo lừng lẫy một thời này?