
Từng vượt qua Quỷ đỏ bằng ba điểm vô cùng quý giá trước QPR ở lượt cuối mùa trước, Man City hiểu họ đã đánh vào lòng tự ái của kỳ phùng địch thủ cùng thành phố. Và lần tái ngộ này là cơ hội để Man đỏ phục hận.
Tuy nhiên Man xanh lại có lợi thế sân nhà. Vì thế ít nhiều họ vẫn được đánh giá nắm nhiều phần thắng, khi mà chất lượng đội hình vẫn được xem là nhỉnh hơn đối thủ. Vậy nhưng theo HLV Mancini thì ba điểm đang có nhiều hơn đội bóng của ông là cơ sở để khẳng định, thầy trò Sir Alex Ferguson mới là ứng viên số một cho ngai vàng năm nay.
HLV Mancini nói: “Man United mới là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Họ là một tập thể hùng mạnh, gắn kết. Họ đã có những nhân tố mới chất lượng như (Robin) Van Persie, (Shinji) Kagawa. Họ đã chiêu mộ được một người ghi đến 25 bàn mùa trước (Van Persie)”.
Khi được hỏi về việc có tiếc nuối khi đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ Van Persie, nhà cầm quân người Ý giữ vẻ bình thản: “Đó đã là quá khứ. Man City có những cầu thủ xuất sắc và chúng tôi cảm thấy như vậy cũng đủ. Nếu chúng tôi cần cải thiện hơn nữa khả năng ghi bàn thì tôi tin các cầu thủ sẽ làm được”.
Trước trận đấu, dường như Mancini đã cẩn trọng mở đường lui cho mình phòng khi đội bóng của ông thua trận: “Man Utd có quyền thua bởi họ vẫn có ba điểm hơn chúng tôi làm vốn. Nhưng Man City thì lại không thuận lợi như thế. Họ mạnh hơn chúng tôi ở thời điểm này. Chúng tôi mới có tham vọng tranh ngôi vô địch được hai năm trong khi với họ đã là 20 năm. 15 năm qua, họ cũng giành được rất nhiều danh hiệu. Bạn không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong hai hay ba năm. Bạn cần thời gian”.
“Chúng tôi sẽ xem xét khả năng sử dụng David Silva. Nhưng đó sẽ là một sự liều lĩnh bởi từ nay đến hết tháng 12, các cầu thủ sẽ phải thi đấu dày đặc. Tôi cần tất cả các cầu thủ có thời gian bình phục”, HLV Mancini nói về cơ hội trở lại của David Silva ở trận derby tới.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Mancini được hỏi về những áp lực sau thất bại của Man City tại Champions League (đứng bét bảng D). Tuy nhiên như thường lệ, ông vẫn rất điềm tĩnh: “Tôi chẳng cảm thấy chút áp lực nào cả. Tôi đã gắn bó với công việc này được hai năm và rất hài lòng với nó. Bạn không thể thắng mọi trận đấu được. Đôi khi bạn phải thua chứ. Ở Champions League, bạn có thể thua bất cứ trận đấu nào. Đó là điều dễ hiểu khi bạn chinh phục đỉnh cao”.