
M.U "âm mưu" hớt tay trên 2 mục tiêu hàng đầu của City
Sportmail tiết lộ GĐĐH Man Utd, David Gill đã bay sang Croatia hôm thứ Ba để tiếp xúc với Dinamo Zagreb về tài năng trẻ Alen Halilovic, cầu thủ có giá trị được cho vào khoảng 15 triệu bảng.
Ngoài ra, trong yêu cầu tăng cường hàng phòng ngự của Sir Alex, David Gill cũng đặt vấn đề về hậu vệ phải mới 20 tuổi Sime Vrsaljko và có thể sẽ đưa ra lời đề nghị táo bạo lên tới 20 triệu bảng cho bộ đôi đang được đánh giá là những cầu thủ trẻ có tiềm năng nhất bóng đá Croatia.

Sime Vrsaljko và Alen Halilovic
Gill ngay ngày hôm sau, thứ Tư, đã trở về Manchester với sự tự tin rằng United đang có lợi thế nhất có thể có 2 ngôi sao trẻ người Croatia trước "mũi" đội bóng láng giềng.
Mục tiêu thứ 3 của The Citizens, tiền vệ của Dinamo Dinamo, Mateo Kovacic cũng nằm trong các cuộc thảo luận của David Gill. United từng đặt vấn đề mua cầu thủ này nhưng đã bỏ cuộc bởi cái giá 10 triệu bảng.
Trở lại với 1 trong 2 ngôi sao Man Utd nhiều khả năng sẽ hớt tay trên của City, Halilovic. Mới 16 tuổi, nhưng tiền vệ này đang được đánh giá rất cao và được nhận định thậm chí chơi còn hay hơn Luka Modric và hiện đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và cả 2 đội bóng thành Manchester.

Man Utd vẫn đang hả hê vì đánh bại M.C để có được Van Persie
United bắt đầu có động thái sau khi biết Man City tiếp xúc với đội bóng sở hữu Halilovic là Dinamo Zagreb và sau đó GĐTT đội bóng Croatia, Zdravko Mamic tuyên bố: "Tôi từng nghe tin City đặt giá 7 triệu bảng cho Alen (Halilovic), nhưng chừng đó thậm chí còn không mua nổi cái chân trái của cậu ấy".
Hồi mùa Hè, Mancini từng vô cùng tức giận với cách City không thể chiêu mộ được Robin van Persie từ Arsenal, và nếu như một lần nữa thua gã láng giềng ít ồn ào hơn trên thị trường chuyển nhượng, chắc chắn vị HLV người Italia sẽ mất ăn mất ngủ một thời gian dài.