Balotelli được người đại diện ví đắt như... bức họa Mona Lisa
Thông điệp trên vừa được phát đi trên kênh Sky Sport Italia trong bối cảnh đang rộ lên tin đồn về việc Manchester City sẽ bán Balotelli và hiện ý tưởng này được nhiều đội bóng Italia ủng hộ. Được biết AC Milan của chủ tịch Silvio Berlusconi đang háo hức nhất cho kế hoạch này. Mới đây, chính Berlusconi cũng thừa nhận kế hoạch chiêu mộ Balotelli không xa vời như một giấc mơ với ông.
Mino Raiola nhấn mạnh: “Balotelli có giá như bức Mona Lisa. Không một đội bóng Italia này đủ khả năng mua nổi anh ấy. Và thực tế thì Manchester City cũng không muốn bán Balotelli ngay cả khi một đối tác nào đó đủ tiền”.
Balotelli hiện chỉ là lựa chọn thứ tư trên hàng công Man City sau Carlos Tevez, Segio Aguero và Edin Dzeko. Thực tế thì quãng thời gian qua, tiền đạo 22 tuổi này được nhắc đến với những chuyện bên lề hơn là chuyên môn. Song theo như Mino Raiola thì vị thân chủ ngỗ ngược của ông có giá ngang ngửa với bức họa huyền thoại được định giá 62 triệu bảng theo tiền bảo hiểm vào năm 1962. Con số đó tương đương 477 triệu bảng ngày nay. Một sự ví von quá lố bịch?