BÀN THẮNG
Reading: Robson-Kanu (8’); Adam Le Fondre (19’); Sean Morrison (23’)
Man United: Anderson (13’); Rooney (16’ pen, 30’); Van Persie (34’)
Reading không tỏ ra e sợ đội khách ngay từ phút đầu. Phút thứ 2, họ đã đưa bóng đến vòng cấm của M.U 2 lần. Và tới phút thứ 8, sau một pha phá bóng hỏng của Evans, Robson-Kanu có một cú vô-lê đẳng cấp, bóng đi rất mạnh nhưng ở độ cao vừa phải, găm thẳng vào lưới của Lindegaard.
26 phút sau đó là một màn rượt đuổi ngoạn mục. Phút 13, Anderson có một pha tỏa sáng rực rỡ, tự phát động tấn công rồi tự băng lên ghi bàn gỡ hòa 1-1. 3 phút sau đó, Evans bị phạm lỗi trong vòng cấm và Rooney nâng tỷ số lên 2-1 bằng một cú sút lạnh lùng từ chấm phạt đền.
Nhưng Reading vẫn chơi tấn công với một nhịp độ hối hả, như thể trước mắt là một CLB hạng dưới như không phải Manchester United. Và đến phút 23, tỷ số đã lại là 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Phút 19, từ một quả phạt góc, Le Fondre ghi một bàn thắng rất đơn giản bật cao đánh đầu trong vòng cấm trong tư thế không bị ai kèm, gỡ hòa cho Reading. 4 phút sau, lại là một quả phạt góc, lại một pha đánh đầu, Morrison đưa đội chủ sân Madjeski vượt lên dẫn trước.
Nhưng Wayne Rooney lại lên tiếng. Đúng vào lúc người ta hoài nghi phong độ của anh nhất, thì tiền đạo người Anh chứng minh rằng Quỷ Đỏ sẽ chỉ có đỉnh cao chừng nào anh còn biết tạo ra những khoảnh khắc cứu rỗi. Evra bật tường với Young bên cánh trái, rồi có một cú tạt rất tinh tế sửa lưng toàn bộ hàng thủ áo xanh-trắng. Rooney chọn vị trí chính xác, nhận đường chuyền và san bằng tỷ số cho M.U.
Tỷ số được ấn định ở phút 34, khi Van Persie ghi bàn sau một cú giật gót kỹ thuật của Rooney. Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử Premier League có 7 bàn thắng sau khi hiệp 1 kết thúc. Và đáng ra, Premier League đã có hiệp đấu 8 bàn thắng đầu tiên, nếu trọng tài Halsey thừa nhận bàn thắng hợp lệ của Van Persie ở phút 39 (bị hậu vệ phá ra khi bóng đã qua vạch vôi).
Trong hiệp 2, vẫn là lối chơi ăn miếng trả miếng, nhưng rất kỳ lạ là cái duyên ghi bàn của 2 đội bỗng nhiên biến mất, và liên tục là các cơ hội bị bỏ lỡ. Tỷ số dừng lại ở 4-3 nghiêng về đội khách.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Reading: Federici; Cummings, Shorey, Mariappa, Morrison; Leigertwood, Tabb, McAnuff (McCleary 79’), Robson-Kanu (Hunt 83’); Le Fondre, Roberts (Pogrebnyak 69’).
Man United: Lindegaard; Rafael (Smalling 31’), Evra, Evans, Ferdinand; Anderson (Jones 45’), Carrick, Fletcher, Young; Rooney, Van Persie (Welbeck 74’).
Nguồn: bongdaplus.vn