Dù phải "đập két", M.U vẫn quyết mua "bộ óc"của Real
Cầu thủ 24 tuổi này gia nhập Real mùa Hè năm 2010 từ Bremen và nhanh chóng có được thành công tại La Liga. Theo con số thống kê, Oezil là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất Real mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, Oezil không còn là sự lựa chọn đầu tiên của Mourinho khi Real mang về Luka Modric. Có nhiều nguồn tin cho rằng hiện Mourinho đang rất hài lòng với phong độ của Modric.
Không những vậy, sa sút phong độ và đánh mất niềm tin ở Mourinho khiến Oezil đang ngày càng cảm thấy không hạnh phúc ở Bernabeu. Nắm bắt được thông tin trên, Sir Alex Ferguson khẳng định sẽ cố gắng hết sức để mang Oezil về Premier League. Cụ thể, chiến lược gia người Scotland đang tìm người thay thế lão tướng Scholes, cầu thủ 38 tuổi chắc chắn sẽ giải nghệ khi mùa giải này kết thúc.
Oezil đang mất vị trí về tay Modric
Song để có được Oezil, Man United buộc phải chi gấp đôi con số 12 triệu bảng mà Real đã bỏ ra cho Bremen để có cầu thủ này (mức giá Real đề nghị là 24 triệu bảng). Mức lương hiện tại của Oezil vào khoảng 110.000 bảng/tuần, con số này có thể chấp nhận được và điều này sẽ không phá vỡ cấu trúc lương của Man United. Ngoài ra, do tuổi đời còn khá trẻ nên Quỷ đỏ tin rằng sẽ không bị hớ, thậm chí có lãi nếu mua Oezil.
Sau khi thất bại trong các thương vụ mua Eden Hazard và Lucas Moura hồi mùa Hè, rõ ràng số tiền Man United vẫn còn nguyên trong tủ và chỉ cần Real muốn bán, Sir Alex sẽ phá két để đưa tiền vệ người Đức về Old Trafford.